Nghệ An: Cắt cổ tài xế taxi vì chê điện thoại xấu

Nghệ An: Cắt cổ tài xế taxi vì chê điện thoại xấu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 19 giờ tối 6/8 một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại địa bàn xóm 1 (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu).

Vào thời gian trên, ông Phạm Văn Hồng (60 tuổi) đang xem phim thì bỗng nghe tiếng kêu to “cứu tôi với”. Hai bố con ông chạy ra thì thấy một thanh niên lao ra khỏi chiếc taxi biển kiểm soát 37A – 024.00, đầu bê bết máu. Người thanh niên ấy đưa điện thoại cho ông Hồng và cho biết mình là người xã Quỳnh Châu, nhờ gọi điện báo cho vợ con.

Lúc ông Hồng vừa cầm lấy chiếc điện thoại dính đầy máu thì nạn nhân gục xuống. Phát hiện tim nạn nhân vẫn đập, ông hô con cháu cùng bà con quanh xóm đưa nạn nhân vào trạm xá quân đội gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, khi vào đến nơi thì nạn nhân đã tử vong do một vết liềm cắt ngang cổ đứt động mạch. Sự việc ngay sau đó được trình báo với cơ quan chức năng.

Xã hội - Nghệ An: Cắt cổ tài xế taxi vì chê điện thoại xấu

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Lạng - 39 tuổi, thường trú xóm Tuần B (xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu). Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân và ráo riết truy tìm hung thủ gây ra án mạng.

Ngày 10/8, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu bắt được hung thủ sát hại tài xế ô tô khi y đang ẩn náu trong rừng. Đối tượng bị bắt tên là Phan Văn Quang - Sinh năm 1996 trú tại xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu).

Xã hội - Nghệ An: Cắt cổ tài xế taxi vì chê điện thoại xấu (Hình 2).Gia đình nạn nhận hết sức đau buồn khi vụ việc xảy ra

Tại Cơ quan Điều tra Quang khai rằng, chiều 6/8, Quang thuê anh Lạng chở ôtô đến xã Tân Thắng với giá thỏa thuận 350.000 đồng. Đi qua đoạn đường vắng ở xã Quỳnh Tam, Quang dùng liềm giấu trong túi cứa cổ chủ xe. Do trước đó ít ngày, Quang cần tiền nên mang điện thoại di động bán cho anh Nguyễn Văn Lạng. Tuy nhiên, anh Lạng chê điện thoại xấu không lấy. Xem xong, anh Lạng trả lại và nói: “Cái này xấu thế thì ai thèm”.

Nghĩ bị coi thường, cậu thiếu niên 16 tuổi tìm cách trả thù. Quang đã tiếp cận anh Lạng bằng việc giả vờ thuê xe đi công chuyện, tìm chỗ hoang vắng, sát hại cho bỏ tức. Khi dùng liềm cứa vào cổ anh Lạng, tên Quảng đã bước xuống xe bỏ trốn vào rừng ở xã Quỳnh Tiến để trốn. Sau 4 ngày lẩn trốn, Phan Văn Quang đã bị công an tóm gọn.

Điều làm cho người dân quanh vùng bất ngờ đó là đối tượng Phan Văn Quang khi bị bắt chỉ mới chưa đầy 16 tuổi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Hồng - Hồ Ngọc


Tag: Nghệ An