Đối với tuổi thơ của mỗi người, có lẽ cũng ít nhiều được viết thư cho ông già Noel gửi đến những điều ước của mình. Ngày nay cũng vậy, khi nhịp sống hiện đại luôn diễn ra thì đối với nhiều trẻ em, ông già Noel luôn là một nhân vật có nhiều “phép màu” và có thể biến những điều ước của các em thành hiện thực.
Mới đây, bức thư của một cô bé lớp mổ cô cha gửi đến ông già Noel mong muốn được gặp bố cho đi công viên nước chơi khiến không ít người rơi nước mắt. Trong khi rất nhiều trẻ em khác ước được ông già Noel tặng đồ chơi yêu thích thì đối với cô bé, điều ước của cậu chỉ là mong được gặp bố và đưa đi công viên nước chơi.
Bức thư của bé lớp 1 gửi đến ông già Noel. (Ảnh Infonet)
Trong bức thư bé gái chia sẻ:
‘Ông già Noel ơi, cháu chào ông ạ.
Ông già Noel ơi! Sắp tới Noel rồi, cháu viết thư cho ông để xin ông một món quà mong muốn được gặp bố cho đi công viên nước chơi. Ông gọi điện bảo với cháu thế nhé. Cháu chúc ông mạnh khỏe’.
Theo tin tức trên Infonet, bức thư gửi đến ông già Noel trên là của cô bé Yến Linh hiện đang học sinh tại lớp 1G trường Tiểu học Ngọc Hồi (Thanh Trì - Hà Nội). Bố Yến Linh mất khi bé còn đang trong bụng mẹ. Bé Linh chào đời không được khai sinh họ cha. Nhà nội lạnh nhạt, mẹ bé suốt 7 năm một mình nuôi con.
Vào năm ngoái, một bức thư xin ông già Noel cho bố sống lại của cậu bé lớp 1 Nguyễn Đăng Huy, học lớp 1H trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội cũng đã khiến mọi người không khỏi rơi nước mắt.
Trong bức thư đặc biệt ấy, cậu bé chia sẻ, bố của mình là một chiến sỹ công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tuy chỉ mới học lớp 1, nhưng Huy đã nhận thức rõ được những vất vả mà mẹ đã phải cố gắng để chăm lo cho hai anh em. Bằng suy nghĩ rất vô tư của mình, Huy đã hi vọng là ông già Noel sẽ có thể giúp bố cậu sống l