Nghi vấn cá chết hồ Linh Đàm được vớt và 'tuồn' ra ngoài

Nghi vấn cá chết hồ Linh Đàm được vớt và 'tuồn' ra ngoài

Thứ 5, 27/10/2016 | 18:38
0
Từ tối 26/10 đến sáng 27/10, một lượng lớn cá ở hồ Linh Đàm bỗng nhiên chết bất thường. Thời điểm đó xuất hiện một số người dân dùng xe máy chở xác cá chết ở hồ Linh Đàm phân tán đi các nơi.

Thông tin các đơn vị liên quan cung cấp có sự chênh lệch?

Như Người Đưa Tin đã đưa tin, từ tối 26/10, cá chết đã nổi lập lờ, trôi dạt ven bờ hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai). Phần lớn cá chết đều khá to, có con nặng tới 7kg-8kg.

Rạng sáng 27/10, lực lượng chức năng đã có mặt để ghi nhận tình hình, tiến hành xử lý vụ việc. Tuy nhiên, thông tin các đơn vị liên quan cung cấp có sự chênh lệch đáng kể.

Theo đó, thời điểm phát hiện cá chết của đơn vị quản lý và chính quyền địa phương lệch nhau tới gần 12 giờ. Thời gian tiến hành thu gom cá cũng lệch nhau nửa ngày.

Xã hội - Nghi vấn cá chết hồ Linh Đàm được vớt và 'tuồn' ra ngoài

 Hình ảnh cá chết ở hồ Linh Đàm từ tối 26/10.

Cụ thể, ông Trịnh Ngọc Sơn - Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4 (Công ty thoát nước Hà Nội) là đơn vị quản lý hồ Linh Đàm xác nhận, hiện tượng cá chết xảy ra từ khoảng 13h chiều 26/10.

“Nhận tin báo cá chết ở hồ lúc 13h chiều ngày 26/10 từ phía Công an phường Hoàng Liệt, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, thu dọn ngay. Đến 5h sáng nay (27/10), chúng tôi kiểm tra thấy hiện tượng cá chết nổi trên hồ nhiều nên đã huy động nhiều công nhân và hai chiếc thuyền máy ra vớt”.

Xã hội - Nghi vấn cá chết hồ Linh Đàm được vớt và 'tuồn' ra ngoài (Hình 2).

Ông Trịnh Ngọc Sơn - Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4 (Công ty thoát nước Hà Nội) trao đổi với báo chí.

Ông Sơn cho biết thêm, đến 9h sáng nay đơn vị đã vớt được 6 bao tải cá, trọng lượng khoảng 300kg-400kg.

Trong khi đó, ông Trần Toàn Thương - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt - cho biết, phường nhận được thông tin về hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ Linh Đàm từ khoảng 1h sáng 27/10.

“Sau khi nhận được thông tin, phường đã cử Công an phường và điện cho đơn vị đang được thành phố giao quản lý hồ Linh Đàm là Xí nghiệp thoát nước số 4 cử cán bộ công nhân viên xuống kiểm tra, tiến hành vớt cá chết. Đến 9h sáng nay, trọng lượng cá vớt được khoảng 300kg” - ông Thương cho hay.

Nghi vấn xác cá tuồn ra ngoài

Liên quan đến vụ viêc, những người có trách nhiệm liên tục nhấn mạnh, việc vớt và tiêu huỷ cá chết ở hồ Linh Đàm sau sự cố ngày 26/10 là hoàn toàn chặt chẽ, đúng quy trình và không có chuyện người dân thu gom cá ra ngoài.

Tuy nhiên, tối ngày 26/10, sau khi có hiện tượng cá chết, PV bắt gặp một nhóm khoảng 7-8 người đàn ông đi xe máy đến thu gom xác cá vào thùng tôn, bao tải lưới chở đi.

Xã hội - Nghi vấn cá chết hồ Linh Đàm được vớt và 'tuồn' ra ngoài (Hình 3).

Hình ảnh PV ghi lại được về việc xuất hiện một nhóm người vớt cá chết ở hồ Linh Đàm nghi ngờ không phải công nhân của xí nghiệp.

Họ cho biết đến từ Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội), được chủ hồ thuê để chở cá chết về để làm phân và dự kiến đến khoảng 5h sáng 27/10 sẽ dọn sạch số cá chết. Trong số những người thu gom xác cá này, có 2 người đàn ông được “phân công” dùng xe máy chở thùng tôn và bao tải chứa cá đi.

Để xác minh xem cá chết ở hồ Linh Đàm được chở đi đâu? sáng 27/10, PV báo Người Đưa Tin theo dấu nhóm người này.

8h30, hai chiếc xe máy Honda Wave BKS 30N7-5859 và Honda Cub BKS 29F8-6388 chở hai thùng nhựa lớn không che chắn, chứa xác cá rời khỏi khu vực hồ Linh Đàm. Hai chiếc xe trên di chuyển qua đường Linh Đường, ra Giải Phóng và hướng về Văn Điển.

Xã hội - Nghi vấn cá chết hồ Linh Đàm được vớt và 'tuồn' ra ngoài (Hình 4).

 2 chiếc xe máy chở xác cá ở hồ Linh Đàm ra ngoài.

Chiếc xe Wave lao đi với tốc độ cao, nhanh chóng lẩn vào dòng phương tiện tấp nập. Bởi thế, chúng tôi chỉ có thể bám theo chiếc xe Cub.

Đến ngã ba Văn Điển, chiếc xe này rẽ vào đường Phan Trọng Tuệ - Vĩnh Quỳnh, qua xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) rồi sang huyện Thường Tín.

Nghi ngờ đây không phải là công nhân của xí nghiệp, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Ngọc Sơn. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết mình không nắm được và từ chối trả lời các thông tin liên quan.

Xã hội - Nghi vấn cá chết hồ Linh Đàm được vớt và 'tuồn' ra ngoài (Hình 5).

 Một trong 2 chiếc xe máy chở xác cá đi.

“Hiện chúng tôi phối hợp phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai lập biên bản thu gom cá tiêu hủy theo quy định” - ông Sơn trả lời ngắn gọn.

Trong khi đó, ông Trần Toàn Thương - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt lại cho rằng, phường chỉ phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 4, còn trách nhiệm trong việc thu dọn, xử lý cá chết là của Xí nghiệp.

“Chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Xí nghiệp thoát nước số 4 là tuyệt đối không được cho dân vớt, chỉ cán bộ của mình mới được vớt, đồng thời tiếp tục giám sát xem tình hình có gì mới không” - ông Thương nói.

Đồng thời, ông cho biết phường sẽ cùng Xí nghiệp thoát nước số 4 xác minh việc có người dân chở cá đi làm phân bón hay không.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Phùng Chiến

Nổ súng giữa Hà thành khiến 2 người thương vong

Thứ 5, 27/10/2016 | 12:17
Sau 4 tiếng súng nổ vang ra từ nhà nghỉ, người dân bàng hoàng phát hiện 1 nam thanh niên nằm gục trên vũng máu.

Hãy để họ tự đi lên bằng đôi chân của mình

Thứ 5, 27/10/2016 | 08:49
Lũ lụt đã đi qua, nhưng sự tranh cãi về việc từ thiện và từ thiện đúng dường như vẫn chưa có hồi kết.

Lời kể 'ớn lạnh' của 3 thuyền viên bị cướp biển giam cầm gần 5 năm

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:59
Một năm rong ruổi trên biển, con tàu của bọn cướp Somalia bị vỡ neo, phải tấp vào bờ. Từ đó, các thuyền viên bị giam cầm trong một khu rừng và cảnh giới rất chặt chẽ.

Nổ súng giữa Hà thành khiến 2 người thương vong

Thứ 5, 27/10/2016 | 12:17
Sau 4 tiếng súng nổ vang ra từ nhà nghỉ, người dân bàng hoàng phát hiện 1 nam thanh niên nằm gục trên vũng máu.

Hãy để họ tự đi lên bằng đôi chân của mình

Thứ 5, 27/10/2016 | 08:49
Lũ lụt đã đi qua, nhưng sự tranh cãi về việc từ thiện và từ thiện đúng dường như vẫn chưa có hồi kết.

Lời kể 'ớn lạnh' của 3 thuyền viên bị cướp biển giam cầm gần 5 năm

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:59
Một năm rong ruổi trên biển, con tàu của bọn cướp Somalia bị vỡ neo, phải tấp vào bờ. Từ đó, các thuyền viên bị giam cầm trong một khu rừng và cảnh giới rất chặt chẽ.