Cùng ôm mìn tự sát (?!)
Cú nổ mạnh khiến cho thi thể vợ chồng anh Tr. không còn vẹn thây. Hàng nghìn người dân hiếu kỳ đổ về sân vận động khối 5 tận mắt chứng kiến sự việc trong bàng hoàng xen lẫn sự khiếp đảm. Nhìn thấy người thân và hai đứa con thơ dại gào khóc bên thi thể vợ chồng anh Tr., không ai có thể cầm được nước mắt.
Người thân gào khóc bên quan tài hai vợ chồng.
Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 15/6 tại sân vận động thuộc khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Trong lúc người dân đang chuẩn bị bữa trưa thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ sân vận động. Ngay lập tức, người dân chạy ra kiểm tra thì nhìn thấy hai thi thể biến dạng, cách xa nhau khoảng 10m. Nạn nhân được xác định là anh Lương Văn Tr. (SN 1975) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1983) trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. Ngay lập tức, vụ việc được người dân báo lên cơ quan chức năng địa phương.
Nhận được tin báo, Công an thị trấn Con Cuông và Công an huyện Con Cuông đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ và bộ phận pháp y đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử để điều tra về nguyên nhân cái chết vợ chồng anh Tr.. “Từ trước đến nay, là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến sự việc kinh hoàng đến như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đến bây giờ, tôi còn cảm thấy rùng mình. Không biết vì lý do gì vợ chồng họ lại chọn cách chết đau đớn như vậy. Họ còn có bố mẹ già và hai đứa con thơ dại. Thật tội nghiệp!”, bà B. hàng xóm cho biết tin tức.
Trao đổi với PV, ông Hà Huy Dương – Trưởng Công an thị trấn Con Cuông cho biết: “Vụ việc xảy ra khiến chúng tôi thật sự bất ngờ. Nhà nạn nhân chỉ cách hiện trường khoảng 300m. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể hai nạn nhân về ch