Theo tin nhanh điều tra ban đầu, sáng ngày 2/4, công an địa phương nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân về việc phát hiện xác chết của bà Trần Thị T. (52 tuổi, ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông) đang trong tình bốc mùi, có dấu hiệu phân hủy.
Căn chòi nơi Nghĩa ngủ giữ trông vườn.
Từ tin báo, Công an xã Tân Khánh Đông đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng nghiệp vụ Công an TP. Sa Đéc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Đồng Tháp để khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng.
Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy, dấu vết trên thi thể bà Trần Thị T. có nhiều biểu hiện bất thường.
Lực lượng chức năng tiến hành thu thập lời khai các nhân chứng, người thân trong gia đình.
Anh Lê Trọng Hữu (SN 1989, em ruột Nghĩa) kể: “Cho đến hơn 1h00 đêm 31/7, thì mọi người trong gia đình mới phát hiện mẹ mất tích nên mọi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không mang lại kết quả. Lo sợ mẹ làm vườn rồi bị trượt chân xuống mương nước nên tôi cùng với cha lặn ngụp dưới các ao nước mò tìm nhưng cũng không thấy. Bất ngờ, sáng ngày 2/8 Nghĩa từ ngoài vườn trở vào nhà thông báo là vừa phát hiện xác chết của mẹ và gọi mọi người mang chiếc chăn theo để che thi thể mẹ. Lúc này, thấy Nghĩa vẫn không có dấu hiệu gì lạ nên mọi người không hề để ý và trình báo công an”.
Qua lời khai thu thập được cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã mời Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, con ruột của nạn nhân) lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận hành vi giết mẹ ruột của mình.
Nơi Nghĩa vùi xác bà T. (dấu