Lời kể kinh hoàng
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Phùng Tuấn Anh (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị B. (SN 1969), trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, và là mẹ ruột của đối tượng Tuấn Anh.
Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 23/9, Tuấn Anh đi chơi điện tử về nhà thì bị mẹ mắng. Bức xúc, Tuấn Anh đã lời qua tiếng lại với bà B., sau đó hắn đã ra tay đánh đập mẹ đẻ đến chết.
Nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà bà B., người dân ở khu tập thể Kho trung tâm vội vàng chạy đến xem sự tình như nào. Tuy nhiên, khi đến nơi mọi người thấy cửa nhà đã khóa chặt.
Bà Đào Xuân Th., đau đớn khi thấy đứa cháu "nghịch tử" sát hại mẹ.
Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người đã thông báo vụ việc tới chính quyền địa phương. Cũng trong lúc đó, mọi người đã phá cửa để xông vào bên trong. Tuy nhiên, khi vào đến nơi thì bà B. đã tử vong.
Bà Đào Xuân Th., bà nội Tuấn Anh cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Phùng Văn P., bố của Tuấn Anh đang đi lái xe taxi thuê. Em gái của Tuấn Anh cũng đang đi học chưa về nhà. Ở nhà chỉ có bà với cô con dâu.
Kể lại vụ việc, bà Th. cho biết, hai mẹ con Tuấn Anh đã lời qua tiếng lại. Một lúc sau, Tuấn Anh chạy ra ngoài đóng cổng sắt ở ngoài đầu ngõ và chốt cửa nhà lại.
Sau đó, hắn lôi mẹ mình vào trong nhà tắm. Hắn đóng sập cửa lại và dùng nắp đậy bồn vệ sinh đánh đập mẹ dã man. Khi mọi người đến cứu thì chị B. đã tử vong.
Quay trở lại vụ việc, sau khi ra tay sát hại mẹ đẻ xong, Tuấn Anh thản nhiên mang nước ra giữa sân để tắm rửa. Lúc cơ quan chức năng và người dân xông vào nhà thì hắn vẫn hồn nhiên tắm.
Đối tượng là người