Ngày 22/2, PV báo điện tử Người Đưa Tin nhận được phản ánh của anh Trần Văn Sơn, trú ở đường Bùi Thị Xuân (TP Huế), về việc ngôi nhà anh Sơn đang thuê ở số 14 kiệt 106, đường Minh Mạng (thuộc Tổ 2, Khu vực 8, phường Thủy Xuân, TP. Huế) bị một người hàng xóm tên là P.H.H, sống gần đó ngang nhiên dùng búa đập phá.
Khóa và kính của cửa chính bị đập phá.
Anh Sơn cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h, ngày 20/2, khi đó anh đang về quê có việc riêng. Thời điểm trên, ngôi nhà anh đang thuê có nuôi dưỡng gần 20 con chó và đã được khóa cẩn thận từ cổng ra vào đến các cửa chính phụ.
Khóa của cổng ngoài bị phá.
Chị T.T.N.T (SN 1968, trú ở Tổ 2, Khu vực 8, phường Thủy Xuân), người chứng kiến sự việc kể lại, tối hôm đó, khi chị đang ở bên nhà riêng thì nghe thấy tiếng đập phá phát ra từ ngôi nhà mà anh Trần Văn Sơn đang thuê. Khi chạy sang thì chị T. thấy cổng ngôi nhà đã bị phá và chứng kiến cảnh anh P.H.H đang dùng búa đập vỡ khóa và kính của 2 cửa chính. Gần 20 con chó anh Trần Văn Sơn đang nuôi dưỡng bỏ chạy tán loạn ra khỏi cổng.
“Lúc đó tôi chạy sang kêu “H., em làm chi rứa”, nhưng khi ấy H. đang cầm búa nên tôi sợ quá và chạy ra tính khóa cổng lại nhưng H. đã giật ra và nói “cho nó ra hết, cho nó ra hết…”, chị T. cho biết.
Sau khi người đàn ông tên H. bỏ về nhà của mình, chị T. đã gọi điện cho anh Trần Văn Sơn và báo sự việc với Công an phường Thủy Xuân. Chị T. cho hay, sau đó cơ quan công an có về làm việc và mời chị lên trụ sở để lấy lời khai cho đến 23h cùng ngày mới ra về.
Lồng nhốt chó bị đập hư hỏng, 5 con chó mất tích.