Từ nhỏ cô bé Soya sống với mẹ và được bà định hướng từ cách ăn mặc đến lối sống. Bà Janis, mẹ của Soya là một phụ nữ thất nghiệp. Bà thường cho con gái ăn mặc mát mẻ, gợi cảm, khuyến khích con đi chơi qua đêm và đồng ý cho cậu bạn trai 17 tuổi của cô bé ngủ lại nhà mình.
Được mẹ cổ súy cho lối sống quá thoáng, ở tuổi 15, Soya đang mang bụng bầu ba tháng
Mới 7 tuổi, Soya đã có mặt tại các sàn nhảy, quán bar trong trang phục sexy của người lớn. Năm 12 tuổi, Soya tự tin bước lên sàn diễn chỉ với những bộ đồ lót bằng ren mỏng manh hay trong những bộ bikini người lớn. Cô bé cũng nhận được rất nhiều email từ những người đàn ông lạ do bà Janis thường xuyên đăng tải những bức hình mới nhất của con gái lên mạng internet.
Mẫu nhí trong những trang phục mát mẻ không phù hợp với lứa tuổi
Trái ngược với tâm lý hốt hoảng của những bà mẹ khi con gái mang thai ở tuổi vị thành niên, bà Janis lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Bà còn hi vọng ủy ban xã hội sẽ để mắt và cấp cho họ 1 căn hộ rộng hơn.
Hiện tại Soya có thai được 3 tháng và đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý làm mẹ. Cô bé còn đưa bức ảnh siêu âm thai nhi của mình trên facebook với dòng nhắn: "Chẳng có gì là to tát ở đây cả. Mang bầu không có nghĩa là tội lỗi đặc biệt là khi bố của đứa bé và bạn đã có một mối quan hệ lâu dài".
Ảnh đứa con trong bụng được Soya đăng tải trên facebook cá nhân
Soya chia sẻ, sau khi làm tốt vai trò một người mẹ, cô bé sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và nổi tiếng trên sàn catwalk.
Nhiều người tỏ ra tức giận và cho rằng chính bà Janis đã hủy hoại con gái mình. Với thảm họa giáo dục con cái như trên, liệu sẽ có một bản sao của Soya xuất hiện?
Tần Lam