Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã liên tiếp xuất hiện nhiều vụ án mạng mà hung thủ là người bị bệnh tâm thần . Điển hình là vụ án gây chấn động dư luận phố núi khi con trai ra tay sát hại cha ruột của mình trong đêm. Sau khi gây án, người con này vẫn ung dung ngủ cho tới sáng rồi mới đi báo sự việc với người anh trai.
Theo đó, vụ án thương tâm trên xảy ra vào ngày 6/10/2014. Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn G. (SN 1947), còn hung thủ không ai khác chính là con trai ông G., Nguyễn Hải L. (SN 1985). Nguyên nhân vụ án được cho là do ông G. không đồng ý để L. đi chơi vì đã khuya. Tức giận, L. đã lấy can xăng để uống nhưng bị ông G. can ngăn. Trong cơn giằng co, L. chạy vào nhà lấy con dao và đâm cha mình tử vong. Điều đáng nói, sau khi gây án, L. vẫn ung dung đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, đến sáng mới tới báo sự việc với người anh trai.
Nguyễn Hải L. tại cơ quan điều tra sau khi giết chết cha ruột mình.
Ngay sau đó, L. đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy L. có tiền sử bị bệnh động kinh. Việc giết cha mình là do đối tượng không làm chủ được hành vi. Chỉ vì sự thiếu quản lý , quan tâm của gia đình và xã hội đối với những người bị bệnh tâm thần mà đã gây nên những vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng, xã hội.
Mới đây nhất là trường hợp của ông Nguyễn T., trú tại thành phố Pleiku. Trước đó, trong cơn điên loạn, không làm chủ được mình, ông T. đã cầm dao đoạt mạng vợ, để lại đứa con dại bơ vơ.
Sau khi gây án, biết ông T. bị bệnh tâm thần, gia đình đã bỏ mặc, còn dân làng hết sức hoang mang. Cuối cùng giải pháp tạm thời được đưa ra là gửi ông T. lên nhà của vợ chồng anh Hà Tư Phước ở xã Chư HDrông, TP Pleiku để nuôi dưỡng.
Gặp ông T. tại nhà