Cuộc sống “bà mẹ đơn thân” của hoa hậu người Hải Phòng Nguyễn Thị Huyền. Bỏ lại sau lưng hào quang của một hoa hậu, của những đổ vỡ trong hôn nhân, giờ đây Nguyễn Thị Huyền bằng lòng với cuộc sống của bà mẹ đơn thân.
Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, cô từng đạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu thể thao Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu.
Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004.
Với chiều cao 1m72, hình thể đẹp và gương mặt đậm chất Á Đông, Nguyễn Thị Huyền đã không khó khăn khi vượt qua các gương mặt khác để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2004. Cô cũng là một trong số ít những hoa hậu được công chúng hài lòng về nhan sắc ở thời điểm mới đăng quang.
Một năm sau đó, cô gái Hải Phòng này đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu thế giới và không phụ lòng công chúng Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc lọt vào top 15, mà thành tích này vẫn chưa có hoa hậu nào của Việt nam tranh tài ở đấu trường nhan sắc thế giới vượt qua được.
Thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền đang là sinh viên năm 1 của Học viện Báo chí Tuyên truyền chuyên ngành báo viết. Cô rất đam mê với nghề báo và từng nỗ lực không ít để đạt được ước mơ của mình.
Hoa hậu Việt Nam 2004 từng tâm sự: “Không phải tự nhiên mà tôi chọn thi báo chí, một ngành rất khó để thi đỗ đại học, cũng không phải tự nhiên tôi trượt đại học năm đầu rồi vẫn quyết tâm thi năm thứ 2 mà không phải là một ngành nghề khác, dễ đỗ hơn. Chinh phục được nó rồi, tôi càng trân trọng và quyết tâm theo đuổi con đường mà mình đã lựa chọn” .
Sau khi hoàn thành nhiệm kì 2 năm hoa hậu, bỏ lại những cơ hội lớn được dấn thân vào showbiz, người đẹp đất Cảng đã lên đường sang Anh du học về ngành truyền hình.
Hôn nhân tan vỡ, tin đồn bị đ