Nhà báo sang Campuchia đóng vai “con bạc”

Nhà báo sang Campuchia đóng vai “con bạc”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Nhóm phóng viên như "lính mới tò te" ham hố gia nhập thế giới của những tay máu mê cờ bạc để tìm hiểu các ngóc ngách của nơi được gọi là… "Thiên đường".

Khi chúng tôi vừa đặt chân đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) chưa kịp hỏi han thì khoảng chục "cò mồi" đã chạy ra mời vào uống nước. Chúng tôi cũng thản nhiên vào quán dù trong lòng nơm nớp lo ngại những gương mặt trông có vẻ "dân anh chị". Trên người mặc độc chiếc quần bò và trưng ra hình xăm con đại bàng to tướng ngay trước ngực, người đàn ông xưng tên là Dũng đưa cho chúng tôi mỗi người một tấm các vi dít có ghi tên và số điện thoại 0989393... Anh ta hỏi chúng có muốn sang bên đó không thì sẽ lo cho từ A đến Z.

Chúng tôi hỏi: Từ A đến Z là thế nào? Dũng nói, nếu đồng ý thì một người chi ra 500 ngàn đồng, sẽ có xe ôm đưa bằng đường "lách" sang Campuchia, chỉ mất khoảng 10 phút; còn khi nào muốn về sẽ có đường dây bên ấy đưa về rồi mới lấy tiền. Khi tôi ngỏ ý nếu không có tiền thì có sang được không, anh ta vẫn tươi cười: "Không sao, không có tiền anh vẫn cho em vé vào "thiên đường", miễn là em ký một giấy gán thân mình".

Đã tìm hiểu kỹ cho nên không có gì là ngạc nhiên hay lạ lùng, nhưng chúng tôi vẫn bị các "cò" làm cho "mê mẩn" vì những câu nói rất ngọt ngào và họ còn vẽ thêm những "chiếc bánh vẽ" về bài bạc mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để chối từ. "Cò" Dũng nói mọi người đừng lo lắng gì hết, sang đó có tiền thì chơi không có thì thôi, cứ xem người ta đánh cho biết thế nào là "Thiên đường casino Campuchia".

Dũng còn kể có những người chỉ theo bạn đi chơi, nhưng sau đó bạn thắng bạc cho một trăm ngàn đồng thì đánh thắng tới vài trăm triệu đồng. Anh ta còn thao thao bất tuyệt chuyện người dân Tây Ninh giáp ranh cửa khẩu Mộc Bài đi "đánh bài gạo". Tôi hỏi "đánh bài gạo" là gì thì Dũng nói là nhà nghèo, chỉ cần kiếm vốn mấy trăm ngàn đồng, ngày nào cũng sang chơi vài ván kiếm vài triệu về đong gạo cho vợ con thì gọi là "bài bạc gạo". Tôi cười, gặng hỏi nếu lỡ mất hết tiền thì vợ con treo niêu à? Dũng cười, nói biết chơi thì mấy khi mất. Anh ta "khuyến mãi" thêm câu chuyện nếu là khách VIP sẽ được xem múa thoát y miễn phí...

Chúng tôi nói khéo là mệt nên không có hứng đi hôm nay, nhưng chúng tôi vừa đi được một đoạn thì từ quán nước bên cạnh một "cò" khác lại chạy ra lôi kéo chúng tôi vào. "Cò" này trông có vẻ lành hơn khi mặc đủ quần bò, áo sơ mi xám. Đầu tiên anh ta cũng đưa một các vi dít mang tên Hải số điện thoại 0933222... Chúng tôi thấy những "cò bài bạc" này gã nào cũng có từ 2 số điện thoại trở lên, số nào cũng cực đẹp.

Vẫn những "bài ca" quá quen thuộc vẽ vời những điều như mơ về casino để chúng tôi thấy hấp dẫn mà đi. Cuối cùng chúng tôi cũng bị "chinh phục" bởi những tay "cò" có thâm niên trên dưới chục năm làm ăn ở đất này. Sau một hồi cò kè họ ngã giá sẽ đưa 4 đứa chúng tôi đi với giá 400 ngàn đồng một người vào sáng hôm sau.

Vào một quán ăn cách đó không xa thì ngay ở trong quán "cò" cũng có mặt để tìm khách. Cứ thấy số xe hoặc một nhóm người lạ nào đó là họ tìm cách hỏi chuyện làm quen để mong gạ gẫm đưa qua. Bà chủ quán ăn nói nhỏ với chúng tôi "cò" toàn là giang hồ cộm cán, có kẻ từng vào tù ra tội và cũng có kẻ nghiện ngập.

Họ có nguyên một đường dây đưa người trái phép qua biên giới rất chuyên nghiệp, có "đại bản doanh" bên Campuchia và "văn phòng đại diện" ở gần cửa khẩu Mộc Bài, đi với "cò" nào cũng thuộc trung tâm này điều khiển cả. Những kẻ này không ham hố gì mấy trăm ngàn đồng của khách làm tiền công dắt qua, khoản tiền bọn họ nhắm tới là phần trăm hoa hồng của mỗi khách họ đưa vào sòng bạc. Khách chơi nhiều thì họ được phần trăm nhiều, nên họ giở hết chiêu trò để câu nhử khách mong nhận được hoa hồng.

Sáng sớm hôm sau, khi 4 chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho hành trình "thâm nhập thiên đường cờ bạc", vừa đến điểm hẹn để được đưa đi đã thấy một hàng xe con xếp hàng chờ khách ăn sáng gần cửa khẩu, những chiếc xe đủ nhãn hiệu và mang đủ biển số ở khắp miền như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM... Có vẻ chủ nhân của chúng là đại gia đang chuẩn bị sang bằng đường chính vì đó là những công dân "VIP", có giấy tờ hợp lệ. Còn chúng tôi gia nhập một đoàn khoảng 12 người là những "công dân lậu", tức là nghèo nhưng máu me cờ bạc nên đi "lậu" để sang.

Con đường chúng tôi đi cũng không quá gian nan vất vả gì, tầm 15 phút là đến nơi. Trên đường đi tôi thấy những chiếc xe chở người đã chơi xong trở về, không đoán được cung bậc xúc cảm nào trên vẻ mặt họ, vì nhìn ai cũng phờ phạc. Tôi cố gắng moi thông tin nhiều nhất có thể để tìm hiểu thêm về việc đánh bạc. "Cò" Trung, người Cà Mau, lên đây làm ăn nói có vẻ tự hào rằng anh ta là em cô cậu của Hải nên mới được gia nhập đội ngũ "cò biên giới", chứ không phải ai cũng được làm. Hải là người Tây Ninh, có thâm niên gần chục năm trong nghề nên được gọi là "đại ca".

Khi tôi thắc mắc việc "cò biên giới" công khai mời chào khách với đồng chí Nguyễn Trung úy - Đội phó cửa khẩu Mộc Bài - thì được trả lời: "Chúng tôi cũng cố gắng làm việc hết sức để ngăn chặn tình trạng "cò" đưa người qua biên giới trái phép, nhưng cũng được phần nào thôi, còn nói dẹp hết sạch thì khó, bởi đa số đó là những tay anh chị, hút chích và tù tội về nên rất tinh ranh và liều lĩnh. Có những lần đi truy quét các chiến sỹ bị chúng liều lĩnh tấn công lại. Dẹp xong nhóm này thì nhóm khác mọc lên. Nói thế không có nghĩa là chúng tôi bó tay, mà là đang cố gắng chiến đấu để giữ được yên bình tốt nhất cho mọi người dân ở cửa khẩu Mộc Bài".

Đồng chí úy còn kể có những hôm người nhà của đồng chí từ Hà Nội vào thăm, đồng chí dẫn đi siêu thị miễn thuế mua đồ, chưa kịp bước xuống xe thì đã có mấy tay cò đến mở cửa xe ra để "chào hàng", không may gặp công an thế là bị bắt đưa về đồn luôn. Nhưng không vì thế mà chúng sợ, càng ngày "cò biên giới" càng hoạt động mạnh mẽ và tinh vi hơn, như cố tình thách thức các cơ quan chức năng.

Nghĩa Dũng - Thúy Sen

Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Bình Dương: Thông tin vụ công nhân bị đồng nghiệp lái xe nâng đè tử vong

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:20
Một nam công nhân đã tự ý vận hành xe nâng và không kịp kiểm soát đã khiến xe đè vào người đồng nghiệp và làm nạn nhân tử vong.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Tp.HCM: Khởi tố, bắt giam chủ và 4 nhân viên nhà hàng Nari

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:43
Chủ và nhân viên nhà hàng Nari đã có hành vi đánh đập, chửi bới, lột quần áo của khách khi khách không đồng ý trả tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.

Hà Nội: Bắt 4 đối tượng vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Nhận thấy một số xe ô tô không gửi xe ở bãi, nhóm đối tượng đã bàn bạc phá hoại tài sản để ép người dân gửi xe.