Một góc trưng bày trong nhà triển lãm Expo Milan 2015 - Ảnh do bà Nguyễn Thị O. cung cấp
Như Người Đưa Tin đã đưa, hôm 11/8, một du khách Việt tai Ý, bà Nguyễn Thị O. (SN 1966, ngụ TP.HCM), chia sẻ cảm giác “xấu hổ” của mình về sự đơn điệu, nhếch nhác của khu nhà trưng bày Việt Nam tại Expo Milan 2015.
Chia sẻ của bà O. đã khiến dư luận bức xúc vì Expo Milan 2015 là một sự kiện lớn, 5 năm mới diễn ra một lần và là dịp quan trọng để quảng bá ẩm thực, du lịch và giới thiệu hình ảnh quốc gia ra thế giới.
Trong khi hầu hết các nước dự Expo Milano 2015 đều cố gắng chăm chút cho khu trưng bày của mình thì “Nhà Việt Nam” lại xuất hiện một cách nhếch nhác, đơn điệu và thiếu điểm nhấn.
Bộ vào cuộc
Trả lời báo điện tử Người Đưa Tin sáng 13/8, ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết, hiện lãnh đạo Bộ đã nắm được thông tin và đang yêu cầu các đơn vị liên quan làm báo cáo giải trình.
“Gian hàng triển lãm Việt Nam ở Expo 2015 được giao cho Cục Hợp tác quốc tế và Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) phối hợp thực hiện. Hiện, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu hai nơi này có báo cáo, kiểm tra và giải trình cụ thể vụ việc.” – ông Tân nói.
Ông Phan Đình Tân cũng cho biết thêm, thời gian chậm nhất để báo cáo là ngay trong ngày 13/8.
Về các thông tin mà dư luận đã phản ánh, ông Tân cho rằng mình cũng chưa đến đó nên không thể nói rằng có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Tuy nhiên, qua theo dõi truyền thông nhiều ngày qua, lãnh đạo bộ cũng thấy có nhiều thông tin chưa chuẩn xác.
“Ví dụ như tượng con nghê, là một linh vật thuần Việt xuất hiện từ thế kỷ 17, song nhiều ý kiến nói rằng là quái thú là không phải,” ông Tân dẫn chứng.