Những kiểu cai nghiện kỳ dị của đệ tử nàng tiên nâu (kỳ 1)

Những kiểu cai nghiện kỳ dị của đệ tử nàng tiên nâu (kỳ 1)

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Có những lần, chị Hồng định đoạn tuyệt cùng ma túy bằng cách tự kết thúc cuộc sống.

Khi hỏi chị về kinh nghiệm từ bỏ ma túy, chị nói: “Bỏ được hay không là do chính người nghiện phải thực sự cố gắng, bền bỉ, có ý chí quyết tâm cao giữa sự sống và cái chết. Quan trọng hơn là sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ của mọi người xung quanh mình”.

Pháp luật - Những kiểu cai nghiện kỳ dị của đệ tử nàng tiên nâu (kỳ 1)

Ảnh minh họa

Lần này, chúng tôi gặp lại chị Hồng không phải trong trại giam, trại cai nghiện mà ở Khu chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm HIV (Trung tâm Giáo dục – Lao động sô II, Ba Vì, Hà Nội). Tại đây tôi được nghe chị kể lại câu chuyện cuộc đời đầy cay đắng và nước mắt khi họ một thời từng đứng bên bờ cái chết.

Uống thuốc giảm đau bằng ma túy

Gặp chị Nguyễn Thị Hồng tại Khu chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm HIV, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh chị ân cần chăm sóc các cháu bé. Chị ngoài 40 tuổi, khuôn mặt đen sạm khắc khổ. Đôi mắt nhìn xa xăm, người đàn bà này kể lại số phận nghiệt ngã mà chị đã phải trải qua. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Xuân (Hà Nội) trong một gia đình gia giáo.

Từ nhỏ chị đã được cha mẹ chiều chuộng, nâng niu nuôi dưỡng ăn học thành người. Sống ở thành phố năng động, chị Hồng có sở thích kinh doanh buôn bán. Năm mười tám tuổi, người phụ nữ này kết hôn với một chàng trai tên Hiếu hơn mình vài tuổi.

Hạnh phúc chưa kết thành quả ngọt thì bi kịch cuộc đời lại xảy đến với chị như một định mệnh nghiệt ngã. Chị Hồng phát hiện chồng mình là một con nghiện nặng. Sau nhiều lần vợ khuyên ngăn, anh Hiếu cũng tỉnh ngộ. Hai vợ chồng làm ăn tích cóp và gia đình trở nên khá giải.

Nhưng chưa được bao lâu thì chồng chị vẫn chứng nào tật ấy. Anh theo chân “nàng tiên nâu” đi phá đời thâu đêm suốt sáng. Đớn đau hơn, khi sinh đứa con đầu lòng, chị Hồng bị đau dữ dội. Không đưa vợ đi bệnh viện, người chồng này đưa ma túy cho chị dùng để giảm đau. “Nghe lời anh ấy, tôi hút và quả thực hết đau thật. Một tuần, rồi một tháng, tôi tiếp xúc với loại thuốc trắng ấy và không biết mình nghiện khi nào”, chị Hồng tâm sự.

Hai vợ chồng đều dính vào cơn nghiện, của cải trong nhà lần lượt theo nàng tiên nâu đi hết. Rồi trong một lần sử dụng ma túy, chị bị bắt đưa lên trung tâm cai nghiện. Tại đây người đàn bà này đã biết mình đã bị nhiễm HIV.

Chưa hết bàng hoàng, chị nhận được tin anh Hiếu đã theo thần chết. Người đàn bà này chỉ biết ôm mặt khóc. Bỗng nhiên chị sực nhớ đến đứa con gái hơn ba tuổi của mình. Không biết nó có bị nhiễm HIV không. May mắn thay, nỗi buồn và sự lo lắng đó vỡ òa trong niềm vui khi chị nhận được kết quả xét nghiệm con gái dương tính với căn bệnh thế kỷ này.

Những ngày đầu trong trung tâm cũng là những ngày tháng chị Hồng sống trong tột cùng của tuyệt vọng và bất cần. Nhiều lần người đàn bà này đã nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, nghĩ đến đứa con đã mất cha nay lại không có mẹ nên chị dừng lại. Phải mất hơn một năm chị Hồng mới vượt qua được tận cùng của đau khổ, tuyệt vọng. Chị tâm sự: “Lúc nào tôi cũng nghĩ đến ngày mình sẽ chết và nghĩ đến đứa con gái nhỏ bơ vơ trong sự miệt thị của người đời”.

May mắn là sau đó chị được điều xuống chăm sóc những trẻ sơ sinh nhiễm HIV ở trung tâm. Nhìn thấy các cháu non nớt đã bị số phận bạc đãi chị Hồng cảm thấy thương vô cùng. Chị Hồng bảo: “Tôi tự nhủ phải sống vì những đứa trẻ ngây thơ đang cần sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ. Số phận các em đã quá tội nghiệp rồi, từ bé đã bị bỏ rơi nên các em rất cần tình thương yêu, sự chăm sóc của mọi người”.

(Còn nữa)

Cao Tuân


Cùng chuyên mục

Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Nồi hơi đã hết hạn kiểm định an toàn

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:37
Nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022 và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.

Bình Phước: Bắt đối tượng trộm cắp xe máy

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Công an Tp.Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự 1 đối tượng để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ 7 đối tượng giữ người trái pháp luật

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:53
Do mâu thuẫn với K’Trường (anh trai của K’Su), nhóm của đối tượng K’Nâng đã bắt giữ K’Su hành hạ để hỏi tung tích K’Trường thì bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Nhóm chuyên “đua nóng” xe máy liên tỉnh sa lưới

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ huỷ hoại rừng ở Bình Thuận: Đề nghị không cho hưởng án treo

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:43
VKSND huyện Hàm Thuận Nam đề nghị Toà án xử tăng mức hình phạt và không cho hưởng án treo, đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, tăng hình phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Cẩn.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Nhóm chuyên “đua nóng” xe máy liên tỉnh sa lưới

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm gây án ở Đà Nẵng, lẩn trốn đến tỉnh Đồng Nai

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:05
Nhóm 3 đối tượng có hành vi giết người tại Tp.Đà Nẵng, khi đang trên đường bỏ trốn thì bị Công an bắt Tp.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ.