Những lời chúc ấn tượng nhất của học trò gửi thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những lời chúc ấn tượng nhất của học trò gửi thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 20/11/2018 | 16:04
0
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các thầy cô giáo. Dưới đây là lời chúc 20/11 ấn tượng nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hôm nay (20/11), ngày Nhà giáo Việt Nam, những thế hệ học trò trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người thầy, người cô đã luôn dìu dắt nâng bước ta nên người.

Thật không khó để bắt gặp những lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đầy ý nghĩa, ấn tượng của các học trò trên trang facebook cá nhân.

Cựu nữ sinh học viện Báo chí và Tuyên truyền Mai Phương gửi lời chúc của mình đến các thầy cô giáo:

Cộng đồng mạng - Những lời chúc ấn tượng nhất của học trò gửi thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Cựu nữ sinh Mai Phương gửi lời chúc mừng 20/11 đến các thầy cô giáo đã từng dìu dắt mình.

“Một chút nhẹ nhân ngày 20/11.

20/11, ngày tôn vinh thầy cô giáo. Nó đã trở thành một điểm tựa, một động lực, một sự tự trọng, tự tin, tự tôn và tự hào với những ai đang đứng trên bục giảng.

20/11, quan trọng hơn, để tôn vinh sự học. Sự học suốt đời.

Còn Phương, thời gian này luôn rằng, những ai cho bạn cơ hội phát triển, cho bạn được bước đi trong những khung trời của mình, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp làm bạn sống thật với bản thể của mình, đều là một người thầy.

Vì thế, nếu để nói về những người đã dạy cho bạn bài học, những người bạn học được nhiều điều mới, gần 2 năm nay đó là công việc, là đồng nghiệp, là những người sếp muôn sắc thái; là khách hàng (thật sự ạ); là những người bạn, người chị, người anh. Là cả ba và mẹ. Là những đứa em có khi bướng bỉnh, có lúc ngoan hiền giỏi giang. Là những lớp học kỳ lạ, những người kỳ lạ mà Phương đã gặp.

Bởi vì dù tự tin và thấu cảm đến đâu, mình không bao giờ nhìn thấy toàn vẹn chính mình.

Mình chỉ có thể nhìn thấy một góc của mình, khi soi chiếu vào một người khác. Để hiểu hơn về chính ta.

Để đến một phút nào đó, khi bạn gái tên là Phương, mắt tròn tròn nhìn vào một vũng nước, soi chiếu thấy nhân diện của chính mình. Để biết rằng mình vẫn là mình đó thôi, nhưng đã khác hơn một chút so với hôm trước, trước nữa; biết sau này sẽ khác, vui cười và bình thản với sự khác ấy.

20/11, xin gửi lời tri ân tới tất cả các thầy cô đã xuất hiện trong đời Phương từ nhỏ tới giờ, cho Phương chút tự tin mà vẫn hồn nhiên vào đời.

20/11, xin gửi lời tri ân tới người thầy lớn hơn sẽ đi cùng bạn tiếp những chặng sau, cho tới tận lúc lìa đời - người thầy cuộc sống”.

Trên trang cá nhân của mình, cựu sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền Trần Vương gửi những lời chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

“Ngày 20/11 - Ngày tri ân các thầy cô”.

“Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương” - chỉ cần một câu hát thân thuộc đã nói lên bao sự khổ cực, công ơn dưỡng dục của những người thầy, cô chẳng khác gì cha mẹ.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân chân thành đến các thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ chúng em mỗi ngày. Kính chúc các thầy, cô, các nhà giáo luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn nhiệt huyết với nghề dạy học bằng tất cả tình yêu với con trẻ, với học sinh, sinh viên - để bồi đắp cho chúng em thêm vững bước trên đường đời.

Năm tháng rồi cũng sẽ qua đi, xin các thầy, các cô hãy cứ tin rằng, dù là 10 năm, 20 năm… hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, học trò vẫn luôn nhớ về mái trường, nhớ những bàn tay đã dìu dắt trò những bước đi đầu tiên của cuộc sống tự lập.

Xin tri ân tới các thầy cô giáo đã giúp tôi có kiến thức và trưởng thành đến hôm nay. Xin chúc mừng những anh chị, bạn và các em đã, đang công tác trong ngành Giáo dục sẽ tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ học sinh có trình độ, kiến thức và nhân cách cho đất nước”.

Người học trò Nguyễn Minh Tuấn cũng dành lời chúc: “Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bằng tất cả lòng kính trọng, sự tri ân em kính chúc quý thầy cô có một ngày thật vui, thật đầm ấm, mãi là niềm tin cho tất cả các lớp học sinh, sinh viên học tập và vững bước đi trên con đường học vấn thầy cô nhé”.

Cộng đồng mạng - Những lời chúc ấn tượng nhất của học trò gửi thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Hình 2).

Những lời chúc mừng 20/11 đến các thầy cô giáo ấn tượng nhất.

Còn học trò Minh Lê viết những lời chất chứa nỗi niềm gửi cô giáo đồng thời cũng là người mẹ hiền của mình.

“Gửi mẹ cũng là cô giáo đầu đời của con.

Hôm nay, là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày tri ân các thầy cô giáo. Đối với con, mẹ là người cô giáo tuyệt vời nhất.

Mẹ là người ẵm bế con từ những ngày con còn đỏ hỏn.

Mẹ là người luôn chăm bẵm, dạy dỗ con từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Mẹ là người luôn đồng hành cùng con trên mọi chặng đường…

Và mẹ cũng là cô giáo đầu đời của con.

Trong ngày lễ đặc biệt này, con chúc cô giáo của cuộc đời con mãi mạnh khỏe và tiếp tục với sự nghiệp trồng người của mình nhé. Con mãi yêu mẹ”.

Người học trò Nguyễn Cao Cầm cũng gửi đến những người thầy cô giáo trên cả nước bài thơ với tiêu đề “Gieo chữ trồng người” nhân ngày lễ đặc biệt.

Cộng đồng mạng - Những lời chúc ấn tượng nhất của học trò gửi thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Hình 3).

Lời chúc 20/11 ý nghĩa nhất từ những người học trò (Ảnh minh họa)

Anh Nguyễn Cao Cầm chia sẻ thêm về hoàn cảnh cho ra đời bài thơ này: “Từ xa xưa, nghề dạy học được coi là một trong những nghề cao quý - “Gieo con chữ, trồng người”-  Đào tạo thế hệ nhân tài tương lai cho đất nước, tạo lập nền tảng quốc gia hùng mạnh. Ca dao có câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”. 

Thầy cô giáo là nhân vật trung tâm trong các cấp, ngành học phổ thông, đóng vai trò quan trọng truyền thụ kiến thức, dẫn dắt các em vươn tới ngày mai tươi sáng.

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” - Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy. Cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục. Thầy cô giáo là “Kỹ sư tâm hồn” có công dạy dỗ các em nên người, con ngoan trò giỏi. Nghề dạy học còn được ví như  người lái đò chở khách qua sông. Ngày nay, nghề dạy học nói chung, thầy cô giáo nói riêng đang được xã hội đề cao tôn vinh. Vì “Tri thức là chìa khoá vàng mở cổng tương lai”. Bài thơ được ra đời trong bối cảnh ấy”.

GIEO CHỮ TRỒNG NGƯỜI

Nghề dạy học ! Kết tinh trí tuệ 
Đào tạo trò ! Thế hệ tương lai
Say sưa trên bục giảng bài 
Trồng người gieo chữ miệt mài
tháng năm

Bụi phấn bay ! Lặng thầm mải miết 
Truyền cho trò ! Bao tiết học hay
Quyên mình dạy dỗ tháng ngày 
Dãi dầu gian khó mê say giảng bài

Hướng cho trò ! Ngày mai tươi sáng 
Chắp cánh bay ! Chao lượn khắp nơi
Bảng đen ! Nét chữ đẹp tươi 
Long lanh con số sáng ngời tương lai

Trang giáo án ! Chứa bài hay đẹp 
Thắp lửa trò ! Bước tiếp cha ông 
Noi gương ! Truyền thống ! Lạc Hồng 
Trau dồi đức hạnh ! Rèn lòng vươn lên

Tiếng trống trường ! Vang rền thúc giục 
Lời Thầy Cô ! Náo nức rọi soi
Mai sau ! Thành đạt ! Nên người
Con ngoan trò giỏi ! Suốt đời khắc tâm

Bao đêm trường ! Âm thầm thao thức 
Bên ngọn đèn ! Sáng rực niềm tin
Yêu nghề ! Lửa thắp trong tim 
Truyền cho con trẻ ! Tầm nhìn ngày mai

Dáng Cô giáo ! Áo dài tha thướt
Hình bóng Thầy ! Sóng bước bên nhau
Sôi kinh nấu sử thuộc làu
Dạy truyền kiến thức mái đầu tuổi xanh

Tình Thầy Cô ! Long lanh tỏa sáng 
Dẫn dắt trò ! Xán lạn tương lai
Huy hoàng rạng rỡ ngày mai
Nên người trò giỏi ! Đức tài thơm danh

Mùa phượng vĩ ! Cây xanh tán lá
Tỏa rợp che ! Óng ả sân trường 
Ve sầu ! Tấu nhạc du dương 
Tình Thầy nghĩa bạn vấn vương dạ lòng.

Lời chúc 20/11 cực kỳ "bá đạo" nhưng đầy kính trọng gửi thầy cô giáo

Thứ 3, 20/11/2018 | 09:50
Ngày Nhà giáo Việt Nam đã đến, ngoài những bó hoa, món quà gửi tặng các thầy cô thì không thể thiếu những lời chúc “chất muốn ngất” và cực kỳ "bá đạo" nhưng vẫn thể hiện sự kính trọng, biết ơn khiến thầy cô nào đọc xong cũng muốn “rụng tim”.

Ngày 20/11: Chia sẻ xúc động của một thầy hiệu trưởng gửi học trò

Thứ 3, 20/11/2018 | 09:24
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Ngô Bá Đình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Nghệ An) đã có những lời chia sẻ tâm huyết về “Người thầy” gửi đến các thế hệ học trò của trường và học trò cả nước nói chung.

Phát "sốt" với thị trường hoa lạ có 1-0-2 dịp 20/10 năm 2018

Thứ 6, 19/10/2018 | 19:00
Thị trường hoa những ngày cận 20/10 biến động không ngừng. Bên cạnh những mẫu hoa “độc và lạ”, các loài hoa phổ thông được săn đón dù có mức giá “trên trời”.
Cùng tác giả

Bất ngờ với nguyên nhân hiếm muộn của cặp vợ chồng trẻ

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:57
Chị N. có cơ địa polyp buồng trứng, còn chồng teo tinh hoàn là nguyên nhân mà cặp đôi chưa có tin vui. May mắn hai vợ chồng được chữa trị và đón trái ngọt.

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Con chim màu trắng nặng 9 lạng được bán với giá 10 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2024 | 13:00
Một con chim màu trắng đã được bán với giá 10 tỷ đồng tại một cuộc đấu giá chim ưng ở Saudi Arabia.

Không phải đại bàng, đây mới là loài chim bay cao nhất thế giới

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:00
Loài giữ kỷ lục về bay cao nhất của bất kỳ loài chim nào là kền kền Rüppell (Gyps rueppellii), có thể đạt độ cao lên tới 11.300 mét.

Khách trả 680 triệu mua con cá vàng, người phụ nữ quyết không bán

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Dù được trả tới 680 triệu cho con cá màu vàng nặng 4,5 gam, dài khoảng 28 cm nhưng người phụ nữ vẫn quyết không bán.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Cây như cỏ dại trước cho lợn ăn nay thành đặc sản giá 120.000 đồng/kg

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Cây dại này trước chỉ xuất hiện trong mâm cơm của người nghèo, mấy năm gần đây bỗng thành đặc sản đắt khách, được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Lão nông U70 nhẹ nhàng kiếm 300 triệu đồng nhờ bắt được "con quý hiếm"

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Mang bí quyết có "1-0-2" ra khơi, một lão nông đã bắt được mẻ cá quý hiếm, ước tính nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng.