Kỳ 1: Cạm bẫy tình và bí ẩn về đường dây lừa đảo xuyên Việt
Biến tướng từ những thủ đoạn quen thuộc
Sau khi báo tin mừng đã trúng thầu một hợp đồng xây dựng bên Malaysia, Anderson Richar nói với chị T. đã sang đó, chuẩn bị cho việc ký hợp đồng được hoàn tất. Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu từ việc Anderson Richar thông báo cho chị T. rằng mình đã bị đánh, cướp hết tư trang khi trên đường đi kí hợp đồng.
“Anderson Richar cầu xin tôi vay cho anh ta 2500 USD trả cho luật sư để ký hợp đồng. Tôi khuyên Anderson Richar liên lạc với người thân, bạn bè để nhờ sự giúp đỡ, nhưng ông ta nói rằng không có ai thân thích. Một vài người bạn quen biết, đã gửi mail nhờ những không ai trả lời. Dù lấy lí do mới trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản, nhưng ông ta vẫn cầu xin, khiến tôi mủi lòng”, chị T. nói.
Vì thương “bạn trai ảo” gặp hoàn cảnh khó khăn, chị T. chạy vạy, vay được 22 triệu đồng (khoảng hơn 1000 USD) gửi cho Anderson Richar. Anderson Richar nhắn chị T. gửi tiền bằng dịch vụ Westewn Union. Tuy nhiên, giao dịch này không thực hiện được.
Mẫu hợp đồng Anderson Richar gửi cho chị T. nhằm tạo lòng tin.
Sau đó, ông ta gửi cho chị T. một tài khoản mang tên Hứa Cẩm Yên – STK 0251002708384, tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bình Tây và nói đây là tài khoản bạn luật sư của ông ta. Anderson Richar cũng không quên dặn dò chị T. hãy gửi cho ông ta hóa đơn nộp tiền.
Chị T. ra ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thanh Xuân tiến hành chuyển khoản. Làm xong tất cả các thủ tục ở ngân hàng, chị T. chụp ảnh hóa đơn chuyển tiền và gửi cho Anderson Richar qua facebook. Khoảng 30 phút sau, Anderson Richar nói vẫn thiếu tiền, tiếp tục nài nỉ chị T. vay thêm 1500 USD để trả cho lu