Theo đó, sáng nay (23/2) trên trục đường Phan Đình Giót (TP. Hà Tĩnh), trong lúc đang làm nhiệm vụ , tổ tuần tra cơ động phát hiện một nam thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn, phía sau có nhiều người dân đang hô hoán đuổi theo. Ngay lập tức tổ cơ động đã xuống xe đuổi theo và khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm rõ.
Tại đây, đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1977, trú tại khối 9, phường Hồng Sơn -TP. Vinh) khai nhận: sáng sớm Thắng ghé vào tiệm thuốc tây số 22 có địa chỉ tại đường Phan Đình Giót giả vờ chờ mua thuốc. Lợi dụng lúc chị Lê Thị Hà, chủ quầy thuốc sơ hở, y đã lẻn vào mở túi xách lấy trộm 14,7 triệu đồng rồi chuồn đi.
Nhưng “không may” cho hắn, ngay sau đó, chị Hà phát hiện nên đã tri hô người dân đuổi theo. Trong lúc tìm cách chạy trốn thì Thắng thì bị đội tuần tra cơ động- CSGT công an TP Hà Tĩnh bắt giữ.
Trước đó, vào khoảng trưa ngày 26/1, tại tiệm vàng Việt Hà, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh cũng vừa xảy ra vụ “siêu trộm” tương tự.
tang vật cơ quan công an thu giữ trong vụ trộm tại tiệm vàng Việt Hà (ảnh: cổng thông tin điện tử công an Hà Tĩnh)
Đạo chích Lại Thị Hường (SN 1979), trú tại thôn Châu Thành, xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhanh tay “cuỗm” chiếc túy có chứa số tiền 21 triệu đồng , 1 thẻ ATM và 2 chiếc lắc bạc của chị Trần Thị Thúy (SN 1983), trú xóm Tân Hòa, xã Thạch Tân, Thạch Hà (Hà Tĩnh) trong phút bất cẩn khi chị Thúy đến mua vàng tại đây.
Chỉ sau một thời gian ngắn “siêu trộm” đã bị lực lượng chức năng xác định và bắt giữ với tội danh trộm cắp tài sản.
Trước tình hình trộm cắp ngày càng liều lĩnh, có phần trắng trợn, các “siêu đạo chích” sẵn sàng “hành sự” khi có cơ hội dù là ban ngày và ngay giữa trung tâm thành phố,một cán bộ đội công an TP Hà Tĩnh khuyến cáo: “Trước hết, người dân nên đề cao ý thức cảnh giác, ch