Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất

Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Nằm bao quanh đường ray tàu hỏa, khu chợ Maeklong ở Thái Lan được mệnh danh là nơi nguy hiểm nhất dành cho người đi chợ.

Đường đi bộ dẫn vào chợ cũng rất nhỏ bởi hai dãy nhà xây ngay bên cạnh. Mỗi ngày có khoảng 8 chuyến tàu chạy qua đây. Chợ Maeklong nằm cách thủ đô Bangkok một giờ xe chạy. Khu chợ bắt đầu hoạt động từ sáng sớm tới tận chiều muộn.

Nếu muốn mua hàng, khách không còn cách nào khác là phải đứng giữa đường ray. Ngay cả trong nhà ga, các chủ quầy hàng cũng cố gắng tận dụng hết khoảng trống để bày quầy.

Khi có đèn báo hiệu và tiếng còi tàu vang lên, họ mới vội vàng dọn hàng và kéo các tấm bạt lên. Nhưng ngay khi toa cuối cùng đi khỏi, ngay lập tức các giỏ hàng, túi đựng lại được bày biện ra lấp kín hai bên đường ray.

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 2).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 3).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 4).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 5).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 6).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 7).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 8).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 9).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 10).

Xã hội - Nơi người đi chợ dễ gặp thần chết nhất (Hình 11).

Thủy Tiên