Nữ nhân viên massage thú nhận thuê sát thủ giết chồng vì bị phản bội

Thứ 3, 12/07/2022 | 12:55
0
8 năm sau cái chết của chồng, người vợ đã bị bắt giữ với cáo buộc là chủ mưu trong vụ án mạng này.

Vụ án mạng đẫm máu

Cảnh sát Thái Lan mới đây đã bắt giữ người phụ nữ 41 tuổi có tên Charoensri Thongkham với cáo buộc giết người rồi bỏ trốn khỏi địa phương suốt 8 năm qua. Nạn nhân chính là chồng của cô.

Charoensri Thongkham (phải) bị bắt giữ ngay tại nơi làm việc.

Sau khi phát hiện chuyện chồng ngoại tình với nhiều người phụ nữ, người vợ trong cơn tức giận quyết định thuê sát thủ giết chồng và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Nhưng cuối cùng sau 8 năm, người vợ đã bị cảnh sát bắt giữ ở Bangkok.

Vụ án mạng đẫmm áu xảy ra vào năm 2014 ở tỉnh Surat Thani. Khi chồng của Charoensri bị giết chết, cảnh sát đã tiến hành điều tra và đưa Charoensri vào diện tình nghi. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Charoensri nằm trong danh sách truy nã năm 2014 của tòa án quận Chaiya ở tỉnh Surat Thani

Suốt 8 năm sau đó, không ai biết tin tức của Charoensri. Cho tới ngày 15/6/2022, cảnh sát đã tìm ra tung tích của người phụ nữ này. Charoensri làm việc tại một cửa hàng massage truyền thống Thái Lan ở thủ đô Bangkok.

Charoensri bị bắt giữ ngay trước cửa hàng nơi cô làm việc với cáo buộc giết người. Biết được điều này, các đồng nghiệp của Charoensri hết sức bất ngờ.

Theo điều tra của cảnh sát, Charoensri được cho đã chi 100.000 baht (gần 65 triệu đồng) để thuê sát thủ giết chồng. Sát thủ sau khi ra tay còn lấy cắp chiếc vòng cổ bằng vàng cùng khẩu súng của nạn nhân.

Người chồng lăng nhăng

Làm việc với cảnh sát, Charoensri thừa nhận hành vi của mình 8 năm trước. Người phụ nữ cho biết hai vợ chồng đã sống với nhau được 11 năm thì cô ta phát hiện chồng ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác.

Không chỉ vậy, Charoensri nói rằng chồng thay đổi rất nhiều, bắt đầu đánh đập, làm dụng thể chất Charoensri. Điều này khiến Charoensri vô cùng tức giận.

Sự phẫn nộ của Charoensri càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi biết chuyện chồng mình còn mang tiền mà vợ vất vả kiếm được đi cho người tình. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau và mỗi lần như vậy cô lại bị hành hung cô

Charoensri cho biết mình rất yêu chồng nhưng bị luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị anh ta giết chết vì chồng thường mang theo súng bên người. “Tôi phải giết chồng trước khi anh ta có thể giết tôi”, Charoensri thừa nhận với cảnh sát.

Do đó, Charoensri bị cáo buộc đã thuê sát thủ giết chồng. Sau sự việc, người phụ nữ đã bỏ trốn lên thủ đô Bangkok, làm nhiều công việc khác nhau cho đến khi bị bắt.

Hiện tại, người phụ nữ 41 tuổi đang bị cáo buộc tội chủ mưu giết chồng, trộm cắp và vi phạm đạo luật về súng. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ một số thông tin liên quan trước khi đưa vụ án ra xét xử.

Đàm Anh (Theo Bangkokpost)

Cùng chuyên mục

Pin xe điện mới có thể di chuyển đc 600km cho 10 phút sạc

Thứ 5, 02/05/2024 | 08:55
Công ty sản xuất pin CATL vừa giới thiệu phiên bản pin LFP cho xe điện có thể đi lên đến 1.000km

Houthi lần đầu tung video góc nhìn thứ nhất quay cảnh UAV đâm vào đài chỉ huy tàu hàng ở Biển Đỏ

Thứ 5, 02/05/2024 | 08:46
Lực lượng Houthi ở Yemen gần đây công bố video máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu chở hàng theo góc nhìn thứ nhất.

Căn phòng bé như buồng đẻ được cho thuê với giá 14 triệu đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 08:41
Giá cho thuê của căn phòng này quá đắt trong khi nội thất và quy định người thuê lại bất hợp lý.

Cú bắt tay lịch sử của các thương hiệu huyền thoại: Kempinski Hotels và Kengo Kuma tại Ecovillage Saigon River

Thứ 5, 02/05/2024 | 08:05
Kempinski Saigon River - Tổ hợp khách sạn sang trọng, biểu tượng sống của sự tinh tế với những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Kempinski Saigon River là kết quả bắt tay của các huyền thoại: Nhà sáng lập Ecopark, Kempinski Hotels cùng huyền thoại kiến trúc đương đại - Kengo Kuma.

Quân đội Nga cắm cờ ở ngôi làng biểu tượng mà Ukraine quyết phòng thủ đến cùng

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:52
Các lực lượng Nga chiến đấu ở miền nam Ukraine gần đây đã cắm cờ ở làng Robotyne (Rabotino). Đây là ngôi làng mang tính biểu tượng cuối cùng mà Ukraine giành lại trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái.