Nữ sinh viên trẻ: “Xung kích, tình nguyện đã thấm vào máu em rồi”
Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 20/08/2021 | 19:19
0
Em cười, vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: “Hôm giờ có ca em trực ngày, có ca em đêm, tuy mệt mà vui anh à. Em gắng thêm một chút, các anh chị sẽ bớt vất vả”.
Đó là những chia sẻ rất xúc động của em Nguyễn Thị Mỹ Quyên, 21 tuổi, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên phân viện miền Nam tham gia hoạt động tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 ở Thành đoàn Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Ngày 19/8, tỉnh Bình Thuận phát động chương trình “Kết nối nông sản - Chung tay vượt qua đại dịch” kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp giúp dân tiêu thụ nhãn.
Những người nước ngoài này đến từ các nước như Nga, Ukraina,… sinh sống ở Bình Thuận hơn 1 năm nay. Đa phần họ làm việc ở các nhà hàng, resort, khách sạn.
Ngày 3/5, tại bãi tắm Sandy 2 (Hòn Đen) xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận diễn ra Lễ hội chèo sup. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh ước đạt 150.000 lượt khách, tăng 66,6% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 145 tỷ đồng.
Hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay diễn ra hết sức sôi động, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để thu hút du khách.
Không phải bởi gia cảnh khó khăn, mà những ngôi nhà sàn vách đất phù hợp với thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Và, gia chủ muốn bảo tồn nét văn hoá đặc sắc này.
Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã đến thăm, động viên những người bị thương trong vụ nổ lò hơi tại tỉnh Đồng Nai.
Không phải bởi gia cảnh khó khăn, mà những ngôi nhà sàn vách đất phù hợp với thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Và, gia chủ muốn bảo tồn nét văn hoá đặc sắc này.