Đứa con gái ngoan và tin nhắn tống tiền
Những ngày đầu tháng 9, vợ chồng ông N.V.V (trú tại xã Vị Thanh, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã vô cùng hoảng loạn khi nhận được thông tin con gái ông là N.T.H (SN 1994, đang là sinh viên năm 2 tại một trường đại học danh giá trên địa bàn Hà Nội) bị bắt cóc.
Ông V là thợ xây, còn bà T, vợ ông là công nhân của một công ty nằm trong KCN Khai Quang. Bình thường, ở nhà H, con gái của ông V. ngoan hiền, học giỏi.
H vẫn luôn là niềm tự hào của vợ chồng ông V. Mỗi lần đến công ty, lúc nào có thời gian rảnh, bà T. vẫn thường mang chuyện học hành của con gái gia khoe với những công nhân cùng xưởng.
Bà T. kể, từ bé H. vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Năm đầu học đại học ở Hà Nội, H. vẫn luôn đạt được kết quả tốt.
"Không làm việc vẫn có tiền" với sơ đồ vẽ ra ảo tưởng khiến các con mồi "mê" đa cấp.
Bà T. cho biết, hôm đó nhận được tin nhắn từ máy của con gái với nội dung yêu cầu chuyển số tiền 70 triệu đồng vào một số tài khoản, nếu không H. sẽ bị bán qua biên giới. Khi gọi lại vào số điện thoại của H. thì đầu giây bên kia chỉ trả về những lời “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” khiến cho ông V. và bà T. càng thêm hốt hoảng.
Ông V. lập tức gọi thêm người bác ruột của H. và hành trình về Hà Nội tìm con trong lo âu.
Trong hành trình tìm H. cả ông V. và người bác của H. đều không biết chỗ con gái mình ở trọ, suy nghĩ trong đầu ông V. trở nên mông lung và hoang mang tột độ. Tuy nhiên, may mắn khi ông V. đã tìm đến công an nhờ can thiệp.
Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương phối hợp xác minh, điều t