Hơn 1 năm ở Hà Nội dạy học, T gặp D - một thanh niên trí thức người Hà Nội. Thấy D hiền lành, nói năng khiêm nhường và cũng có một công việc ổn định nên T cũng thầm mến D từ khi nào không biết. Nhiều lần ở bên nhau, D cũng đòi T cho "quan hệ" nhưng T vẫn quyết giữ gìn.
Cho tới một ngày không hiểu sao T lại dễ dãi đồng ý đi vào nhà nghỉ với D. Vừa vào đến phòng, D đã khóa trái cửa lại. Mặc T chống cự, D liên tiếp quan hệ với T hùng hục suốt đêm mà chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi.
Ngoài chuyện bắt "yêu" suốt đêm, D thản nhiên bắt T quan hệ tình dục ở đủ các tư thế. Cứ thế, suốt 1 đêm ròng bị yêu thô bạo, T mệt mỏi và sợ hãi đến loạn thần. Sau 1 đêm bị bạn trai cưỡng yêu thô bạo trong nhà nghỉ, từ một phụ nữ chín chắn, T trở nên sợ hãi và phát bệnh tâm thần nhẹ. Điều này khiến cho cô không thể đứng lớp được nữa.
Quá sợ hãi và lo lắng cho T, bố mẹ T đã xuống Hà Nội và đưa con nhập viện Tâm thần ngay sau đó. Khi xuống Hà Nội, họ không tin vào mắt mình khi thấy T trong thể trạng xanh xao, mệt mỏi, bị hoang tưởng, sợ hãi và căng thẳng tột độ. Qua 10 ngày điều trị tại bệnh viện, T dần hồi phục, nhưng cô thường xuyên buồn chán, nửa sợ hãi, nửa nhớ nhưng và thích thú người đàn ông cuồng yêu ấy. Bác sỹ điều trị cho T cho biết, trường hợp của T cần điều trị 6 tháng để thoát khỏi hoàn toàn những ám ảnh về tình dục.
H.T