Cơ quan chị Nguyễn Thị Hoa, 27 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội đã có lịch đi làm sau Tết từ ngày mùng 6 Tết. Còn công ty của chồng chị thì bắt đầu khai xuân sau 2 ngày (tức mùng 8 Tết). Bởi thế, sáng nay, vợ chồng chị đều đã đi làm bình thường.
Thế nhưng suốt mấy ngày nay, vợ chồng nhà chị Hoa không khỏi sốt sình sịch vì giúp việc nhà chị nhất định chưa chịu lên sớm. Mấy hôm nay chị Hoa liên tục gọi điện về quê cho ô sin để cầu cạnh ô sin quay trở lại với công việc cho vợ chồng chị yên tâm đi làm. Song lần nào gọi, giúp việc nhà chị cứ ráo hoảnh và viện cớ này cớ kia để ở nhà đến tận qua 15 tháng Giêng mới chịu lên. Điều này khiến chị Hoa “phát rồ” và “lo sút vó”.
Sau Tết, nhiều giúp việc nhất định không chịu ra đi làm mà lần lữa đến tận Rằm tháng Giêng. Ảnh minh họa.
Chị Hoa bức xúc nói: “Thật sự, mới ra Tết xong mà mình cũng đang đếm ngày đếm tháng để chào thân ái và quyết thắng chị giúp việc nhà mình đây. Đúng là hình như mình càng nhịn càng chiều họ càng lấn tới hay sao ý. Nhà mình ăn ở với giúp việc có đến nỗi nào đâu. Tết vừa rồi mình cũng thưởng cho chị giúp việc 1 tháng lương còn mua quà cáp biếu Tết thêm”.
Người phụ nữ này nói, trước khi về Tết, vợ chồng chị cũng giao kèo với giúp việc nhà mình là mùng 6 Tết lên. Chị giúp việc cũng đã đồng ý và nói chắc như đinh đóng cột là sẽ lên Hà Đông ngày mùng 6 Tết. Vậy mà giờ lại lần lữa bảo đến tận 16 tháng Giêng mới lên được.
Chị Hoa nói to: “Hôm qua thấy giúp việc chưa lên mình mới gọi điện hỏi thì chị ấy bảo thế này: Chị làm nhà ai cũng qua 15 mới lên. Nói chung, thái độ của giúp việc rất là trịch thượng. Đúng là có con nhỏ không có người trông nhục như con trùng trục. Thôi giúp việc đã nói thế thì mình cũng xác định tiễn luôn chả thuê chị ấy nữa.
Mình cố xoay sở nốt vài ngày nữa, nếu không kiếm được giúp việc khác có trách nhiệm hơn