Nếu như trước đây, phim hài giải trí nhẹ nhàng chủ yếu tung hứng mảng miếng để tạo nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả trong những ngày Tết dường như chiếm thế độc tôn thì Tết năm nay chiến lược ra rạp phim mùa Tết đã có rất nhiều thay đổi khẩu vị.
Bước chuyển này bắt nguồn từ sự quá ‘no đủ’ các game show hài trên sóng truyền hình, vì thế mà các nhà sản xuất đã mạnh dạn hơn khi tung phát pháo đầu tiên khởi xướng cho trào lưu phim ‘có nội dung’ trong dịp Tết.
Cũng khó có thể nói, phát súng này có thật sự tạo ra một bước ngoặc mới cho điện ảnh Việt hay không, tuy nhiên, nó cũng là một động thái đáng khích lệ để thay đổi món cho khán giả.
Chính vì thế mà bên cạnh những phim hài vốn dĩ thích đi theo lối mòn cũ thì đã có thêm món mới như "Ám Ánh", "Siêu Trộm" hay phim ngoại "Mỹ Nhân Ngư" cùng sánh vai với các phim hài khác trong mùa mà doanh thu được xem là lớn nhất trong năm của các rạp chiếu.
Cú ‘chơi liều’ này được khởi xướng từ những nhà sản xuất có tầm nhìn và dám thử thách, bên cạnh đó, động tác khích lệ bằng những cái bắt tay khuyến khích phim có nội dung của các chủ rạp cũng đáng nói để thị trường phim Tết không còn nhuốm một màu như cũ nữa.
"Mỹ Nhân Ngư" là “phim hài cuối cùng" của Châu Tinh Trì.
"Mỹ Nhân Ngư" được bảo chứng bởi cái tên Châu Tinh Trì với tuyên bố của ông vua phim hài xứ Cảng “ Phim hài cuối cùng của tôi!” và hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không một lần nữa được trai thác bằng công nghệ dựng phim tối tân, những màn kỹ xảo ‘đã mắt’, bay lượn vù vù không khác gì bom tấn Mỹ. Đó là chưa kể đến sự tham gia của Thiên Vương Quách Phú Thành.
Trong khi đó, đạo diễn Hàm Trần khá mạnh dạn khi khai thác đề tài đồng tiền ảo Bitcoin, một đơn vị tiền tệ ảo trong thế giới mạng nhưng khái niệm về đồng tiền này lại còn quá mới mẻ trong hiểu biết ở Việt