Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lẫn Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đều vắng mặt trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra vào sáng nay 18/6. Cũng trong buổi gặp gỡ này, một số lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tỏ ra thận trọng và kín tiếng khi nói đến nghi án hối lộ đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF không nói nhiều đến những sóng gió vừa qua xảy ra với cơ quan này. Khi PV đề cập đến nghi án nhận hối lộ, vị Phó chủ tịch VFF chia sẻ: "Sông có khúc, người có lúc. Cuộc sống có lúc này lúc khác. Tuy nhiên, giông tố nào rồi cũng qua đi".
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ ví von: "Giông tố nào cũng qua đi"
Vị Phó chủ tịch VFF nói những sóng gió xảy ra ở VFF liên quan đến nghi án nhận hối lộ cũng giống như con giông tố ở Hà Nội vừa qua. "Giông tố nào rồi cũng qua đi. Cũng giống như Thủ đô Hà Nội, trong cơn giông có thể quật đổ rất nhiều cây. Nhưng khi cơn giông qua đi, mọi thứ lại được dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta lại thấy đường phố xanh sạch đẹp, không còn bóng dáng của trận cuồng phong đêm hôm trước", ông Nguyễn Xuân Gụ ví von.
Được biết, sau khi xảy ra vụ ông Nguyễn Văn Chương, nguyên Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ VFF tố cáo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ, trong giới truyền thông cũng như người yêu bóng đá đã dấy lên tin đồn có "kẻ đứng sau" lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương. Nhiều người cho rằng, có một quan chức "to to" của VFF giật dây trong vụ việc gây xôn xao dư luận xã hội này.
Trả lời báo chí trong buổi gặp gỡ ở khu vực phía Nam, ông Nguyễn Xuân Gụ cũng đã đề cập đến nghi án này. Ông Gụ cho hay: "Tôi là một trong những người nhận được đơn chậm nhất. Các nơi gọi đến tôi đều