“Khởi nguyên” không phải là cách Minh Thu làm để tri ân, càng không phải “trưng trổ” vì có điều kiện, mà ‘Khởi nguyên” chính là hành trình Minh Thu trở về tìm lại bản ngã của chính mình, tìm lại cội nguồn âm nhạc chính là sự nhiệt huyết của khán giả, đồng nghiệp và những nhà chuyên môn.
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, dù khán phòng Nhà hát Lớn chưa lấp đầy khán giả, nhưng những người tìm đến với Khởi nguyên đêm qua 25/9 là những người đích thực tìm về với sự dung dị của nghệ thuật, trân trọng và yêu mến những điều chân thực của âm nhạc và tiếng hát Minh Thu.
Minh Thu cháy hết mình trong đêm 'Khởi nguyên'
Đêm nhạc được chia làm ba phần: Khúc giao mùa, những tác phẩm của Phó Đức Phương và nhạc Xưa.
Minh Thu đã đưa khán giả đắm chìm vào không gian tình tứ lãng mạn của Mùa thu bằng tiếng hát nồng nàn, ngọt ngào, gợi cảm.
Sau đó, cô ca sĩ sở hữu chất giọng ấm nồng ấy tiếp tục thể hiện chùm ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương gồm: Không thể và có thể, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại Hồ núi Cốc.
Minh Thu rất có duyên với âm nhạc của Phó Đức Phương, cô giải thích rằng chính âm nhạc của Phó Đức Phương đã giúp cô biến những điều "không thể" thành "có thể". Cô luôn biết ơn và trân trọng người thày của mình. Hiểu âm nhạc của Phó Đức Phương, cô học trò đã thể hiện xuất sắc các tác phẩm của thày, mọi cung bậc cảm xúc, những kỹ thuật thanh nhạc đều được Minh Thu phô diễn vô cùng ấn tượng và hiệu quả.
Những sáng tác của Phó Đức Phương từng được ghi dấu bởi những giọng ca của các diva. Song, dường như khi Minh Thu hát thì mới thực sự lột tả vẻ "đời" và "tình" trong những ca khúc được gắn mác là đầy kỹ thuật cao siêu ấy. Da diết, đằm thắm, duyên dáng nhưng cũng đầy nỗi niềm suy tư chất chứa là cách mà Thu Minh đã khoác lên cho âm nhạc của Phó Đức Phương. Có vẻ nh