Ngày nay khi xã hội ngày càng khá giả, nhiều trẻ em được lớn lên trong sự cưng chiều và bảo vệ rất kỹ càng từ cha mẹ. Thế nhưng, sự chăm sóc này đôi khi khiến một số em nhỏ trở nên thụ động và ý thức tự lập thấp, đặc biệt những trẻ em thành phố ít có trải nghiệm và va chạm với cuộc sống thường ngày.
Cũng vì thế, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố đã tìm kiếm cơ hội và đưa con mình về trải nghiệm cuộc sống cực khổ, thiếu thốn ở các vùng quê giúp bé có thêm trải nghiệm và tự lập hơn. Việc làm này gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trong các bậc cha mẹ.
Xem video: Cha mẹ nói gì về việc cho con trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ?
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Trần Minh Thảo (Hà Nội) cho biết: “Con tôi được 6 tuổi, bé đã có thể tự lo cho bản thân, tự đánh răng rửa mặt, tự tắm, thay quần áo và dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi. Tôi nghĩ như vậy là đã rất tốt. Tôi nghĩ rằng việc cho bé trải nghiệm cuộc sống ở vùng quê thiếu thốn hơn cũng là một trải nghiệm hay, giúp bé biết được mình rất may mắn khi đầy đủ hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa khác.
Bé sẽ có thêm những trải nghiệm, khi có nhiều thứ không được đầy đủ như ở nhà, bé sẽ hiểu hơn cách tự chăm sóc bản thân. Nếu có cơ hội tôi cũng sẽ cho bé trải nghiệm thử”.
Chị Hồng Nhung cũng đồng quan điểm với chị Thảo: “Tôi nghĩ, dù còn bé mình cũng nên cho con biết con có thể làm được những việc nhỏ, mỗi khi nấu cơm mình sẽ cho bé phụ nhặt rau, đưa đồ giúp. Mình cũng dạy bé lau nhà bằng khăn, lau bàn ghế”.
Bày tỏ quan điểm về việc cho con trải nghiệm cuộc sống cực khổ tại các vùng quê, chị Thu Hằng (Hà Nội) nói: “Tôi nghĩ, nên cho bé trải nghiệm cuộc sống ở quê một lần vì nó sẽ đem lại những sự khác biệt.
Tôi cũng đã từng cho bé tham gia khoá trải nghiệm như vậy, bé đã biết rất nhiều thứ hơn, như biết được người nông dân cấy lúa vất vả ra sao, trải nghiệm đi chăn trâu, thả diều, được nhìn cách đun bếp than, bếp củi,… Tôi nghĩ, nếu không trải nghiệm có lẽ bé sẽ chỉ nhìn thấy những thứ này trên tivi.
Những điều này đã khiến cháu thay đổi hơn rất nhiều, bé biết giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, ý thức hơn về việc tự lập, ngoan ngoãn hơn với ông bà cha mẹ và tôi nghĩ sau khi trải nghiệm nhiều điều từ cuộc sống ở quê bé sẽ không có tư tưởng phân biệt giàu nghèo mà sẽ thấy mình may mắn và cần trân trọng hiện tại hơn”.
Trái với những ý kiến trên chị Thanh Tâm lại cho biết: “Tôi nghĩ, việc trải nghiệm đó có cũng tốt mà không có cũng không sao. Quan trọng là cách giáo dục của gia đình như thế nào. Cho bé sống cực khổ vài ngày cũng không cải thiện được gì nhiều”.
Chị Thu Hằng chia sẻ: “Bản thân tôi không đồng tình với việc bao bọc con quá nhiều, cho con mọi thứ mà con muốn, mọi thứ nên đều có giới hạn của nó và mình sẽ đáp ứng nếu như điều đó thực sự tốt cho con”.
Bà mẹ trẻ Trần Thị Lụa cũng thẳng thắn: “Tôi nghĩ việc giáo dục con tự lập, hiểu được nhiều điều trong cuộc sống là cần thiết. Nhưng, không nên quá khắt khe, cần cho bé học dần dần, học từ từ, và cộng hưởng cùng với sự phát triển tự nhiên, đúng lứa tuổi”.
Ánh Nguyễn-Nhật Lệ