Đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2015 vừa diễn ra tối qua (24/10) nhiều màu sắc và cảm xúc. Vượt qua Tiến Quang và Công Quốc, “Công chúa tóc mây” Trịnh Nguyễn Hồng Minh của đội Giang – Hồ đã xuất sắc giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 3 với tỷ lệ bình chọn 50,75% và giành giải thưởng 500 triệu đồng.
Hồng Minh chinh phục khán giả với giọng hát nhẹ nhàng, mượt mà, nữ tính cùng vẻ ngoài công chúa dễ thương. Hãy cùng nhìn lại chặng đường chinh phục ngôi vị quán quân The Voice Kids 2015 của “Công chúa tóc mây” Hồng Minh.
Ngay từ vòng Giấu mặt, “ Công chúa tóc mây ” Hồng Minh đến từ Đà Nẵng gây ấn tượng với mái tóc dài thướt tha cùng chất giọng mượt mà, trong trẻo, nữ tính. Với ca khúc Papa, Hồng Minh khiến các HLV không thể ngồi yên.
Tuy nhiên, người "chinh phục" được trái tim Hồng Minh lại chính là cặp đôi HLV Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh.
Ở vòng Đối đầu, Hồng Minh thể hiện sự chuyên nghiệp khi kết hợp với 2 đồng đội trong ca khúc nhạc Trịnh Xin cho tôi. Giọng hát đầy nội lực và dạt dào tình cảm của "Công chúa tóc mây" tiếp tục giành được sự yêu mến của các thành viên trong ban giám khảo.
Trong đêm liveshow 1, Hồng Minh hóa thân thành cô "công chúa tóc dài" xinh đẹp qua ca khúc I see the light. Màn trình diễn ấn tượng của Hồng Minh khiến khán giả "nổi da gà" và nhận được nhiều lời khen ngợi từ bộ tứ quyền lực.
“Công chúa tóc mây” Hồng Minh và “thần đồng Opera” Phương Khanh đội Cải Bắp “so găng” tài năng q