Như báo Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, vào khoảng 17h chiều ngày 23/7, nhiều người dân sống tại bãi biển Tỉnh Thủy (thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phát hiện một cá voi nặng hơn 3 tạ, chiều dài hơn 3,2 mét dạt vào bờ. Mặc dù nhiều người đã dùng thuyền để dìu cá voi trở về với biển, nhưng do sức yếu ớt cùng với vết thương ở vây nên cá tiếp tục dạt vào bờ.
Cá voi đã được các ngư dân chôn cất theo phong tục địa phương
Rất nhiều người đến thắp nhan cầu an
Người dân địa phương đã đào hố cát, trải bạt để cứu chữa. Kể từ khi biết tin cá voi “khổng lồ” dạt vào bờ, hàng trăm người dân ở khắp mọi nơi đổ về bãi biển Tỉnh Thủy để tận mục sở thị.
Tuy nhiên, đến tối ngày 25/7, vì sức lực cạn kiệt nên cá voi đã chết. Chính quyền thôn Tỉnh Thủy đã nhanh chóng chôn cất cho cá voi ngay tại hố đã trải bạt để cứu chữa con vật này trước đó.
“Được sự đồng ý của chính quyền, chúng tôi buộc cá voi bằng vải đỏ rồi chôn cất ngay chỗ đã dạt vào. Sau một thời gian nữa, chúng tôi sẽ “cải táng” và đưa vào miếu để thờ” anh Đắc Hùng – người trực tiếp phát hiện và chôn cất cá voi cho biết.
Được biết, cá voi là loài cá được người đi biển rất yêu quý và còn được gọi là cá ông. Bởi, nhiều ngư dân đã kể rằng, họ được cá ông cứu khi không may trượt chân xuống biển khơi.
Quang Sơn