Quảng Nam: Nước lũ cuốn trôi cả 3 cha con

Quảng Nam: Nước lũ cuốn trôi cả 3 cha con

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Cố đi qua cầu khi nước lũ đang chảy cuồn cuộn, ba cha con anh Huỳnh Ngọc Dũng đã bị nước lũ cuốn trôi. Mặc dù anh Dũng đã cố hết sức bơi giữa dòng nước lũ để cứu 2 đứa con nhỏ nhưng đành vô vọng.

Chiều qua 31/10/2011, ông Huỳnh Hùng, chủ tịch UBND xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lượng dân quân và bà con trong xã đã tìm thấy thi thể cháu Huỳnh Thị Nhi (6 tuổi, con ruột của anh Huỳnh Ngọc Dũng (38 tuổi, trú xã Tam Sơn) bị nước lũ cuốn trôi trước đó. Hiện người nhà, dân quân và nhiều người dân xã Tam Sơn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể tiếp theo.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 30/10, anh Huỳnh Ngọc Dũng chở 2 con là Huỳnh Thị Nhi (6 tuổi) và Huỳnh Ngọc Lâm (3 tuổi) đi thăm bà đang điều trị ở bệnh viện tỉnh Quảng Nam về đến cầu Giếng Giỏ (thuộc thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam), thì nước lũ bất ngờ tràn về cuốn trôi cả 3 cha con. Anh Dũng đã bơi ra giữa dòng lũ để cứu 2 con nhưng do nước chảy quá mạnh, đã cuốn hai em mất tích.

Nhận được tin báo, người dân trong khu vực tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 20 giờ tối qua, chỉ mới tìm thấy thi thể cháu Huỳnh Thị Nhi còn cháu Huỳnh Ngọc Lâm vẫn chưa có kết quả.

Đại diện lãnh đạo huyện Núi Thành đã có mặt tại nhà nạn nhân hỗ trợ 9 triệu đồng để lo việc mai táng cho hai cháu.

Đức Dũng - Quang Huế