Theo tin tức trên Daily Mail, khi đang đi dạo trong một công viên, sinh viên ngành y Georgy Grigorchuk đến từ thành phố Tobolsk, miền Đông Siberia, Nga , đã nhìn thấy một tòa nhà, chính là một phòng thí nghiệm, với cảnh cửa mở toang.
Xác ướp một đứa trẻ trong bình được phát hiện trong phòng thí nghiệm bỏ hoang.
Georgy liền đi vào bên trong và nhìn thấy những chiếc bình chứa thi thể và hộp sọ người nằm trên bàn phủ đầy bụi.
Trên những chiếc bình có ghi ngày tháng, trong đó có chiếc bình ghi thời gian là tháng 1/2012.
Bên trong tòa nhà có nhiều cuốn sách và tài liệu, nhiều đồ vật nằm vương vãi trên nền nhà.
“Tôi đã nghe một số sinh viên khác trong trường kể về nơi này và biết rằng, phòng thí nghiệm bị bỏ hoang có nhiều điều thú vị. Một số cuốn sách, các bộ phận cơ thể người chứa trong những chiếc bình, một số tài liệu,… tất cả đều rất thú vị đối với một sinh viên ngành y”, Georgy cho biết.
Sau đó, Georgy đã chia sẻ phát hiện này trên hãng thông tấn Tobolsk.info. Sự việc khiến những người dân địa phương vô cùng sốc.
Những chiếc bình chứa thi thể phủ đầy bụi.
Được biết, trước kia, phòng thí nghiệm này từng được sử dụng cho việc khám nghiệm tử thi. Sau này, công việc đó được thực hiện trong một tòa nhà mới ở bệnh viện gần đó.
Hiện, văn phòng công tố Tobolsk đang mở cuộc điều tra xem có dấu hiệu vi phạm luật pháp trong vụ việc này hay không.