Ngày 31/8, công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An điều tra một vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, đêm 29/8, anh Phạm Văn Lâm (32 tuổi, trú khối Tân Tiến, TX Hoàng Mai) đi chơi về thì thấy một người đàn ông lạ mặt (khoảng trên 30 tuổi) đang nằm trên chiếc ghế đá cạnh đường tàu. Nghĩ người này có hoàn cảnh khó khăn, anh Lâm đã đến hỏi thăm rồi đưa về nhà cạnh đó.
Tại đây, chị Lê Thị Hải (29 tuổi, vợ anh Lâm) mang bún và thịt chó ra cho vị khách lạ. Sau đó, người này thấy chị Hải có điện thoại và ngỏ ý mượn gọi. Cảm thấy nghi ngờ, chị Hải quan sát và phát hiện trong túi quần vị khách có tuốc-nơ-vít nên lo sợ ra hiệu cho chồng.
Bất ngờ, người khách này vùng dậy nhưng cướp hụt chiếc điện thoại của chị Hải. Ngay sau đó, người đàn ông lạ mặt này đã rút tuốc-nơ-vít trong túi quần ra tấn công anh Lâm, khiến chủ quán bị xây xước. Hoảng sợ, chị Hải tri hô dân làng cứu giúp.
Nghe tiếng hô hoán, ông Nguyễn Ngọc Hoàn (hàng xóm nhà anh Lâm) vội chạy sang can ngăn cũng bị đâm một nhát trúng ngực và gục tại chỗ. Chưa chịu dừng lại, người đàn ông lạ mặt này tiếp tục vớ chiếc kéo gần đó vung lên loạn xạ, hòng tìm cách chạy thoát ra quốc lộ 1A.
Hiện trường, nơi người đàn ông bị dân làng vây đánh tử vong.
Nghe tiếng kêu cứu của chị Hải, người dân địa phương đã bao vây, ngăn chặn người đàn ông này. Trong quá trình bỏ chạy, người này tiếp tục gây thương tích thêm cho 2 người khác.
Quá bức xúc vì hành vi táo tợn này, người dân xung quanh hô hào đuổi đánh người đàn ông lạ mặt. Chạy được khoảng 500m, người đàn ông ngã xuống bên vệ đường và bị người dân vây đánh trọng thương.
Nhận được tin báo, công an phường Quỳnh Thiện, công an TX. Hoàng Mai lập t