Cafe phim là loại hình kinh doanh mới xuất hiện ở Việt Nam trong thời gian gần đây đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, các phòng xem phim tại đây được bố trí chủ yếu dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, tuy nhiên loại hình này cũng đứng trước những nguy cơ đáng lo ngại, khi khách đến xem phim có thể biến quán cafe thành... nhà nghỉ.
“Làm diễn viên”… ngay tại quán
Tôi được bạn bè rỉ tai về quán cafe phim trong những lần “bí” địa điểm hẹn hò, Quân - một người bạn - nói với tôi: “Muốn hâm nóng tình cảm thì cứ đến cafe phim, bạn gái thích xem phim hay không chẳng quan trọng, cứ đến đó 2 người một phòng đóng kín cửa lại chẳng ai làm phiền, không khéo đến đó rồi không những nóng tình cảm mà lại “được cưới” ngay ấy chứ”.
Tò mò về loại hình này, tôi và một đồng nghiệp nữ đóng vai là 1 cặp đôi đến một quán café phim tại 93 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Hà Nội. Bước vào trong quán, một nam nhân viên ra tiến tới và nói: “Hai anh chị có nhu cầu uống cafe hay xem phim? Nếu xem phim thì chúng em bố trí phòng cho anh chị”.
Không gian tại một quán cafe phim.
Thấy đồng nghiệp nữ của tôi e thẹn, anh chủ quán buông lời trêu chọc: “Chắc lần đầu anh chị đến với quán chúng em phải không? Anh chị cứ thử một gói xem phim của bọn em chỉ 90.000đ/ 2 tiếng chưa kèm đồ uống, rẻ hơn nhà nghỉ ý chứ…”.
Chị đồng nghiệp của tôi cau mặt, nam nhân viên cười và nói: “Cặp đôi nào đến đây mà chả thế, thôi anh chị chọn đồ uống đi rồi em lên chọn phim cho”.
Sau khi gọi đồ uống, nhân viên quán dẫn chúng tôi lên tầng 2, quán được trang trí với những ánh đèn mờ, bước lên cầu thang thì bắt gặp một đôi nam nữ, vẫn còn khoác trên mình đồng phục của một trường THPT trên địa bàn.
Căn phòng mà chúng tôi được nam nhân viên đưa đến được trang