Theo cảnh sát trưởng của thành phố Oslo cho biết thì hiện tai cảnh sát tại thành phố đang tiếp tục rà soát và kiểm tra về danh tính chính xác của nạn nhân. “Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ danh tính, tuổi tác cũng như địa chỉ của các nạn nhân xấu số trên trang web của sở cảnh sát thành phố”.
Trong khi đó, giới cảnh sát cũng bảo vệ phản ứng của họ sau vụ tấn công. Một tiếng rưỡi sau khi tên Breivik xả súng trên đảo Utoeya, một đơn vị vũ trang của cảnh sát mới tới nơi. "Tôi không nghĩ chúng tôi có thể phản ứng nhanh hơn thế", người đứng đầu ngành cảnh sát Johan Fredriksen nói.
Ông cũng bác bỏ chỉ trích rằng người lái trực thăng của cảnh sát đi nghỉ đúng ngày diễn ra vụ tấn công. Fredriksen cho hay trực thăng của cảnh sát chỉ có nhiệm vụ giám sát. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Knut Storberget gọi phản ứng của cảnh sát là "tuyệt vời".
Một động thái khác liên quan tới tên sát thủ máu lạnh- Breivik, trong phiên tòa xét xử kín tên này, Breivik đã hung hổ tuyên bố rằng: “76 người chết là quá ít. Kế hoạch của tôi là phải giết được ít nhất 45.000 người và làm bị thương 100.000 người”.
Ngoài ra, những người nằm trong “danh sách đen” cần phải tiêu diệt của Breivik còn có: Thái tử Anh- Charles và cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, Thủ tướng Đức- bà Angela Merkel, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.
Hiện nay nhiều người hoài nghi về tinh thần bất bình thường của kẻ khủng bố Breivik. Theo một số phương tiện truyền thông tại Nauy thì tên sát nhân Breivik sẽ phải tiến hành một đợt kiểm tra xem hắn có bị mắc bệnh tâm thần hay không.
Quế Mai