Chiều ngày 18/11, anh Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1987, quê ở Hải Hậu - Nam Định) đến Công an xã Thượng Mỗ - huyện Đan Phượng trình báo anh vừa bị cướp. Khoảng 12h ngày 18/11, anh điều khiển xe Dream BKS 18F7-0773 chở 1 thanh niên đi từ ngõ 132 - Cầu Giấy về Đan Phượng.
Khi đến cánh đồng thuộc cụm 5 - xã Thượng Mỗ - Đan Phượng, anh Tiệp bất ngờ bị khách đi xe dùng dây xiết cổ, khiến cả anh và hắn đổ xe xuống ruộng. Hai bên vật lộn đánh nhau. Anh Tiệp không chống cự được đành bỏ chạy. Đối tượng kia đã lấy xe máy của anh Tiệp đi mất. Công an huyện Đan Phượng đang tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng trên.
Hình minh họa
Anh Tiệp hiện là sinh viên năm thứ tư của đại học Giao thông vận tải, nhưng làm thêm ghề xe ôm.
Một vụ cướp khác vừa xảy ra hôm qua, ngày 19/11, anh Nguyễn Tư Phước (SN 1975, ở Liên Hiệp - Phúc Thọ - Hà Nội) làm nghề xe ôm, đã được hai thanh niên thuê chở đi từ đường Hồ Tùng Mậu gần ĐH Thương Mại về Xuân Phương - Từ Liêm, sau đó đi tiếp đến Vân Canh - Hoài Đức.
Khi đến thôn Kim Hoàng - xã Vân Canh - Hoài Đức, anh Phước dừng xe xin tiền cước, thì một trong hai đối tượng đấm vào mặt anh Phước ngã xuống đường, rồi chúng cướp xe máy chạy mất. Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiến hành điều tra.
Vân Ngọc