Án mạng đau lòng chỉ vì nghi bị vu oan

Án mạng đau lòng chỉ vì nghi bị vu oan

Thứ 6, 16/08/2013 | 16:07
0
Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi gò má của hai người vợ khi chứng kiến cảnh hai người chồng, một bị chết, một thành tội phạm vì hành vi giết người.

Vụ án mạng xuất phát từ cuộc cãi vã, vật lộn của hai người đàn bà, và điều đặc biệt là cả 4 người liên quan đến vụ án đang phải từng ngày, từng giờ chống chọi với cơn đau do virut HIV gây ra.

Án mạng xảy ra chỉ vì nghi bị vu oan

Sáng 14/8, đại diện Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Quang Hậu (SN 1982, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi "giết người". Để hiểu rõ những thông tin cụ thể liên quan đến vụ việc do đối tượng Hậu gây ra, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH.

Trao đổi với PV, trung tá Đặng Đức Lĩnh, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH cho biết: "Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 11/8, Hậu cùng vợ là M.T.U. (29 tuổi) Trung tâm hỗ trợ cộng đồng (104/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh) để uống thuốc Metaron (thuốc hạn chế sự lây lan HIV/AIDS - PV). Trong lúc đang chờ được cấp thuốc uống thì vợ chồng Hậu gặp Đoàn Đức Anh Q. (SN 1973 tuổi, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) và chị N.T.T.T. (SN 1982, vợ của Q.)".

Pháp luật - Án mạng đau lòng chỉ vì nghi bị vu oan

Đối tượng Lê Quang Hậu cúi đầu nhận tội tại cơ quan CSĐT. Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp.

Trước khi vào uống thuốc, chị U. (vợ Hậu) nói với vợ chồng Q.: "Lát nữa uống thuốc xong thì ra quán cà phê Hương tại địa chỉ 405/23 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh (cách Trung tâm cộng đồng vài chục mét - PV) nói chuyện chút". Thắc mắc trước khuôn mặt đầy hình sự của U. khi cất lời mời, Q. quay sang hỏi Hậu: "Ủa có việc gì không". Trả lời câu hỏi của Q., Hậu lạnh lùng đáp: "Chốc nữa ra quán cà phê thì sẽ biết". Nói xong, Hậu đi lấy thuốc uống rồi theo vợ ra quán cà phê Hương đứng đợi. Chưa kịp gọi đồ uống thì Hậu thấy vợ chồng Q. cũng kịp tới nơi.

Tuy nhiên, cả hai bên chưa kịp giải thích gì thì chị U. lao vào hỏi vợ Q.: "Vì sao vợ chồng mày nói vợ chồng nhà tao đi mua ma túy để bán, rồi có ý định báo cho công an bắt". Sau đó, cả hai người phụ nữ này liên tiếp cãi cọ, nắm tóc, vật lộn, đánh nhau. Thấy Q. có ý định chạy vào can thiệp, Hậu lên tiếng: "Đó là chuyện của đàn bà, mày đừng xía vô".

Dù đã được cảnh báo, Q. không chịu nghe mà còn nhảy vào đánh vợ Hậu rồi đè chị này xuống đất. Quá tức giận, Hậu chạy lại tát cảnh cáo vào mặt Q.. Không chịu dừng lại ở đó, Q. rút tua vít thủ sẵn trong người ra lăm le đâm đối phương, nhưng Hậu may mắn né được. Trong lúc lùi lại, Hậu cũng rút trong người con dao bấm ra quơ qua quơ lại để phòng thủ nhưng lại bị té ngã. Bị Q. tấn công, Hậu nhanh chóng vùng dậy và dùng dao đâm vào vai trái dưới cổ của Q.. Mặc dù được vợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Q. đã tử vong do đứt tĩnh mạch dưới đòn trái khiến nạn nhân bị sốc và mất quá nhiều máu.

Trao đổi với PV, bà H. (chủ quán cà phê Hương) cho hay: "Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tôi có nghe hai người phụ nữ lời qua tiếng lại với nhau. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi phải chứng kiến cảnh đánh nhau rất hỗn loạn. Sau vụ việc, người vợ đã dìu nạn nhân lên ghế ngồi rồi gọi xe cấp cứu nhưng không biết kết quả thế nào".

Bi kịch của những người đã “mang án tử”

Sau khi gây án, vợ chồng Hậu lên xe máy bỏ đi và tìm đến một khu nhà trọ gần bến xe Miền Đông để thay đồ, tắm rửa và sơ cứu vết thương ở đầu gối. Trung tá Lĩnh cho hay: "Vì sợ hãi, vợ chồng Hậu không dám về nhà mà tìm thuê khách sạn trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Để thăm dò tình hình của Q. sau nhát dao bất ngờ của mình, Hậu gọi điện cho một người bạn uống thuốc chung ở trung tâm cộng đồng thì mới biết Q. khó qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Chiều 11/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xuống TP. Biên Hòa để truy tìm tung tích của vợ chồng Hậu. Trung tá Lĩnh kể lại: "Tại đây, chúng tôi đề nghị chị ruột của Hậu là L.T.M.H. khuyên em trai ra đầu thú. Vì thương em, chị H. đã gọi điện động viên em ra đầu thú để được khoan hồng thì nhận được câu trả lời mang đầy sự ăn năn hối hận của Hậu: "Để em ổn định tư tưởng. Sáng mai (12/8), em sẽ liên lạc với chị để ra đầu thú". Đúng như đã hẹn, vào lúc 8h sáng ngày 12/8, chị H. lên ngồi trước cổng cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh để chờ em trai mình. Nhận được điện thoại của chị H., vợ chồng Hậu nhanh chóng trả phòng khách sạn, người vợ tiếp tục đến trung tâm cộng đồng uống thuốc còn Hậu đi đến công an như đã hẹn. Tại đội CSĐT tội phạm về TTXH, Hậu cúi đầu nhận tội và khai toàn bộ sự việc liên quan đến vụ án".

Theo lời khai của Hậu, trong khi ra lấy xe sang quán cà phê Hương để nói chuyện, Hậu phát hiện Q. mở cốp xe máy lấy cái tua vít để sẵn trong người. Tuy nhiên, với ý định ban đầu chỉ ra để nói chuyện giải hòa cho những nghi ngờ bị vu oan nên Hậu im lặng, đi ra quán trước. Mặc dù không cố ý nhưng Hậu đã gây ra cái chết của Q., người bạn cùng cảnh ngộ. Phải gắn quãng đời còn lại ở chốn lao tù, Hậu tỏ ra ân hận, day dứt thì đã quá muộn màng. Thế nhưng, điều đáng buồn hơn nữa là bản thân chị U. (vợ Hậu) lại đang mang bầu 3 tháng, rồi đây sẽ phải một mình chống chọi với nỗi đau vật vã do căn bệnh thế kỷ HIV gây ra.

Trao đổi với PV trong nước mắt, chị U. chia sẻ: "Vì quá nóng giận sau khi nghe vợ chồng Q. nói xấu mình nên vợ chồng tôi chỉ muốn gặp mặt làm rõ mọi chuyện. Hơn nữa, cả 4 người đều phải đi uống thuốc mỗi ngày ở trung tâm cộng đồng để kéo dài sự sống, thì sao lại phải nói xấu nhau như thế. Cho đến bây giờ thì bi kịch đau đớn đã xảy ra với chúng tôi khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tận mắt chứng kiến kẻ ngồi tù, người bỏ mạng khiến tôi bàng hoàng và đau đớn". Cũng giọt nước mắt tuyệt vọng ấy, chị T. (vợ Q.) chỉ còn biết nương tựa vào sự giúp đỡ của người thân và không dám tiếp xúc với ai. Bởi dù sao, nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của chồng lại do chính bản thân mình gây ra. Kết cục bi thương và những giọt nước mắt muộn màng của hai người vợ khiến chúng tôi không khỏi rưng rưng và ái ngại cho tương lai quá mong manh của họ.

Trung tá Đặng Đức Lĩnh cho biết thêm: "Theo điều tra của chúng tôi, 4 người liên quan đến vụ án chết người do Hậu gây ra đều là nạn nhân của căn bệnh HIV giai đoạn cuối. Trước đó, cả 4 đối tượng này đều tham gia hút chích ma túy gần 10 năm nay. Từ năm 2009, sau khi phát hiện bị nhiễm HIV thì cả 4 người đều đến trung tâm cộng đồng để uống thuốc nhằm kéo dài sự sống. Đây cũng chính nơi mà vợ chồng Hậu và vợ chồng Q. quen biết nhau và trở thành bạn bè cùng cảnh ngộ".    

Hoàn tất hồ sơ chuyển công an thành phố

Kết  thúc cuộc trò chuyện với PV, trung tá Đặng Đức Lĩnh, điều tra viên đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết: "Sau khi đối tượng Hậu ra đầu thú, cơ quan công an đã tạm giữ và hoàn tất hồ sơ để gửi cho công an TP.HCM vì hành vi giết người. Còn việc vợ chồng Hậu có buôn bán ma túy hay không thì chưa xác định được. Điều đáng nói là kết cục chết người trong vụ án này là quá đau lòng bởi đây chỉ là mâu thuẫn rất nhỏ, hành động mang tính chất bột phát, nhất thời do hai bên không kiềm chế được".

Thơ Trịnh

Án mạng lúc nửa đêm chỉ vì câu nói trong quán nhậu?

Thứ 6, 02/08/2013 | 15:46
Tàn cuộc nhậu đêm, sau khi vừa chở một người bạn về nhà, một thanh niên được phát hiện đã tử vong trên đường với nhiều vết đâm vào cổ.

Án mạng đau lòng từ việc đòi tiền cá độ bóng đá

Thứ 2, 15/04/2013 | 08:18
Mặc dù không liên quan gì với hai nhóm người đang cãi cọ nhau về chuyện nợ nần, nhưng Ngô Văn Hướng và các đối tượng muốn chứng tỏ bản lĩnh anh hùng rơm, liền bàn nhau dùng hung khí để dằn mặt và bênh vực người yếu thế.

Chuyên án mang bí số 518T

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Đồn biên phòng 293 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Phùng Sần Khoa cầm đầu đã bị bắt giữ vào chiều 24/5. Đây là kết quả phá chuyên án mang bí số 518T.

Bar ở KS Sheraton: Sau bay lắc đến án mạng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
(nguoiduatin.vn) Rượu đã ngà ngà say trong quán bar sang trọng bậc nhất Hà Thành, những thanh niên tuổi teen đã va chạm rồi lớn tiếng thách thức nhau. Hậu quả, một trận hỗn chiến diễn ra và một “dân chơi” đã vong mạng.

Tuyên án 3 kẻ gây án mạng ở phố Xã Đàn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
TAND TP Hà Nội đã xét xử các bị cáo liên quan đến vụ truy sát trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) hồi cuối năm 2011 gây xôn xao dư luận một thời gian dài.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp chân cư dân tại chung cư

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:50
Vừa qua, hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp vào một cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố

Thứ 7, 04/05/2024 | 19:56
Ông Phạm Bé, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Tây Ninh: Khởi tố nhóm lừa đảo qua app sex, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

Thứ 7, 04/05/2024 | 19:55
Thủ đoạn lừa đảo qua app sex là dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội, để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đầu tư chứng khoán

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:49
Các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của công ty để “con mồi” dễ dàng tra cứu thông tin và tin tưởng rồi theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo.

Bắt nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Công an thông tin về vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:44
Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể đôi nam, nữ dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:15
Cơ quan chức năng tạm giữ giám đốc công ty và tạm hoãn xuất cảnh với 7 người nước ngoài liên quan vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh để phục vụ điều tra.

Hà Nội:Tạm giữ 1,5 tấn nầm lợn, thịt vịt chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Đội QLTT số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn cua không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn cua không rõ xuất xứ đang được vận chuyển đi tiêu thụ.