Cách đây chưa lâu, tại chương trình tìm kiếm tài năng phiên bản Thụy Sĩ, một tình huống hy hữu đã xảy ra, thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận.
Bức tranh ban đầu của cô gái.
Cụ thể, nữ thí sinh có tên Corine trổ tài hội họa trên sân khấu. Cô phác thảo chân dung của vị giám khảo tóc bạc Gilbert Gress. Tuy nhiên, tác phẩm này bị đánh giá quá tệ, khác xa phiên bản thật. Cả khán giả lẫn 4 nhân vật quyền lực ngồi “ghế nóng” đều tỏ ý chê bai. Họ ấn nút đỏ, loại Corine ngay cả khi cô chưa hoàn thành phần thi.
Gilbert Gress.
Về sau, mọi chuyện bỗng chuyển hướng chóng mặt, khi mà Corine bất ngờ xoay ngược bức tranh lại, hất phấn trắng lên. Rất bất ngờ, bức vẽ giám khảo Gilbert Gress lại biến thành chân dung giám khảo Bligg zusammen.
Bức tranh khi được phủ phấn và quay ngược.
Cả khán phòng ngay lập tức đồng loạt vỗ tay tán thưởng tài năng của Corine. Giám khảo Gilbert phải lên sân khấu trao cho nữ thí sinh này hai nụ hôn, và thay mặt ban giám khảo xin lỗi cô họa sĩ. Bligg cũng xin lỗi vì đã nhấn nút loại cô quá sớm.
Bligg zusammen.
Cuối cùng, Corine nhận được 3 phiếu đồng ý từ các giám khảo: Gilbert, Susanne và Bligg để bước vào vòng sau.
Trần Anh
(Tổng hợp)