Những tội lỗi mà con mình gây ra là không thể tha thứ và bản án bản án tử hình về mặt pháp luật là thích đáng song trước cái chết của con mình họ không cho phép mình dửng dưng, im lặng.
Mỗi người mẹ khác nhau có những phản ứng khác nhau khi thấy con mình lĩnh án. Có người mẹ đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến mất kiểm soát, có người mẹ bật khóc nức nở như đứa trẻ, lại có người mẹ gục ngã chỉ biết bấu víu vào một lá đơn kêu cứu, xin được ân giảm.
Chửi bới HĐXX, rượt đánh luật sư
Án tử hình được tuyên dành cho Hồ Duy Trúc (20 tuổi) - người cầm đầu băng cướp, trực tiếp cầm dao chém lìa cổ tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ. Người mẹ già nua, nghe tin con trai tử hình quá đau đớn đã có những hành động khó coi. Thậm chí, bà còn chửi mắng Hội đồng xét xử. Gia đình bị cáo thì chửi bới các bị hại, rượt đánh luật sư, đe dọa thẩm phán.
Khi ấy nhiều người đã bức xúc, đã lên án mạnh mẽ hành động trái pháp luật của mẹ bị cáo Hồ Duy Trúc. Thế nhưng, xét cho cùng đó cũng là một hành động mang tính "con người" của một người mẹ thị thấy con mình, người mà bà rút ruột đẻ ra phải chị án tử.
Mẹ Hồ Duy Trúc gào khóc khi con mình bị tuyên án tử hình - Ảnh: DT
Bán hết gia tài cứu con thoát án tử hình
Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 9/2014 Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào làm việc cho công ty quảng cáo của ông Hải trên đường Hậu Giang, quận 6. Nhưng một tuần sau anh ta bị cho nghỉ việc.
Trưa 23/9/2014, nam thanh niên đến tìm ông chủ cũ để lấy 500.000 đồng tiền công một tuần làm việc nhưng song ông Hải không trả, bỏ vào nhà vệ sinh. Tín tức giận vớ con dao trong hộc bàn, đuổi theo đâm vào cổ chủ tiệm quảng cáo. Nạn nhân quay lại chống cự liền bị đâm liên tiếp nhiều nhát, tử vong tại chỗ.
Gây án