Tại cơ quan điều tra, tên trộm khai rằng, khi có mặt tại bãi đỗ xe của một siêu thị nhỏ trên đại lộ The Last, thị trấn Ballarat, phía Tây Bắc thành phố Melbourne (Australia), anh ta phát hiện một chiếc xe có cửa kính bị vỡ nên đã lấy trộm hai chiếc điện thoại và một chiếc ví.
Siêu thị nơi "tên trộm nghĩa hiệp" hành nghề
Tuy nhiên, khi bật điện thoại lên, tên trộm đã thực sự bị "sốc" trước những bức ảnh khiêu dâm của trẻ em được lưu trữ trong đó. Lấy hết can đảm, anh ta đã quay trở lại giao nộp "chiến lợi phẩm" mà mình vừa chôm được cho cảnh sát. Dựa theo lời khai của tên trộm, lần theo dấu vết về chiếc xe ô tô vỡ kính nằm trong siêu thị, cảnh sát đã tóm gọn chủ nhân của chiếc điện thoại. Đó là một người đàn ông 46 tuổi hiện đang sống tại thị trấn Ballarat. Với những bằng chứng không thể chối cãi trong thẻ nhớ của chiếc điện thoại, hắn đã bị kết tội tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy.
Đề cập đến kho ảnh khiêu dâm trong điện thoại, nhà chức trách cho biết, chủ nhân của nó đã vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng. Cảnh sát thị trấn Ballarat cũng nghi ngờ và đang tiếp tục mở rộng điều tra, có thể gã đàn ông 46 tuổi này liên quan đến hàng loạt những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại đây trong thời gian vừa qua.
Đại diện nhà chức trách cũng tỏ ý khen ngợi hành động “nghĩa hiệp” của tên trộm và không tiết lộ danh tính của anh ta. "Dù biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm về tội trộm cắp, nhưng lương tâm đã dẫn anh ta đến đồn cảnh sát địa phương để đầu thú, đồng thời tố cáo những bức ảnh khiêu dâm trong chiếc điện thoại. Anh ta đã làm đúng. Anh ta đáng được khen ngợi...", một quan chức cảnh sát nói.
Theo ông Mike Wardell, luật sư được chỉ định bào chữa cho "kẻ trộm nghĩa hiệp", sự thật thà của anh ta xứng đáng được hưởng sự khoan hồng. Đại diện nhà chức trách địa phương cũng cho biết, với tội danh trộm đồ, anh ta bị kết án một tháng tù giam và bị phạt 300 bảng.
Anh Văn (Theo Daily Mail)