Đại tá Nguyễn Thanh Trang, phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng ngãi cho biết, vừa qua trên địa bàn đã xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền hết sức phức tạp. Để giải cứu con tin, đơn vị đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động vây bắt kẻ chủ mưu.
Đối tượng Bùi Văn Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: K.S.T
Theo đó, vào rạng sáng 22/5, Bùi Văn Thảo (SN 1980), biệt danh Thảo "Hitle", ngụ tổ 17, phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi) tình cờ gặp anh Đỗ Tấn Nhơn ngụ thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh đi ăn khuya ở khu vực bờ đê sông Trà Khúc. Do có quen biết, lâu ngày gặp lại nên Thảo rủ Nhơn đi ăn bún ở chợ Gò Quán trên đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi). Tại quán ăn, Thảo đã gặp Phạm Tấn Sinh, người có mâu thuẫn với y trước đó, Thảo bất ngờ dùng vũ lực khống chế Sinh và bắt Nhơn chở đến khu vực núi Thiên Bút. Đoạn này ít người qua lại nên khi lên đến đỉnh núi, y ra hiệu cho Nhơn dừng xe. Sau khi cướp 3 triệu đồng của Sinh, Thảo đã trói tay, dùng mũ đen che kín mặt đối tượng. Đồng thời, y ép Sinh phải điện báo cho người nhà chuẩn bị tiền chuộc.
Trong tâm trạng rối bời, sợ hãi, gia đình Sinh đã bí mật báo với cơ quan công an xin giúp đỡ.
Vì nghĩ không có thù oán với Nhơn nên Thảo đã thả cho về, tuy nhiên, Nhơn vừa xuống núi thì đã bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra. Ngay sau đó, các tổ trinh sát gồm hơn 100 chiến sĩ cũng đã tiếp cận, giải cứu được con tin Phạm Tấn Sinh trong tình trạng bị trói. Đối tượng tù vượt ngục Bùi Văn Thảo vẫn cố ẩn nấu, cố thủ trên núi nhiều giờ sau đó. Đến 11h5 cùng ngày, lực lượng công an đã tóm gọn được tên Thảo và nhanh chóng di lý y về công an Tư Nghĩa để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo lời khai ban đầu, Bùi Văn Thảo đã thừa nhận hành vi vượt ngục và bắt cóc tống tiền Phạm Tấn Sinh. Cách đây 3 tháng, Bùi Văn Thảo vốn là tù nhân, trốn trại khi đang thụ án tại trại giam Kim Sơn, huyện Hoài Ân (Bình Định). Sau khi trốn trại, hắn sống chui lủi tại TP Quảng Ngãi và các huyện lân cận.
Thúy Nga