Ra tay tàn ác
Trong buổi sáng ngày 17/12, phiên tòa xét xử lưu động Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đã diễn ra tại trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, Bình Phước.
Khoảng gần 8h, Nguyễn Hải Dương và đồng bọn được giải tới tòa, khác với sự dự đoán của nhiều người rằng Dương sẽ tiều tụy nhưng bị cáo trông trắng trẻo và béo hơn.
Nguyễn Hải Dương được dẫn giải ra tòa.
“Dương và Tiến nhìn bên ngoài rất khỏe, đặc biệt là Tiến nhìn khỏe và trắng hơn, riêng Thoại thấy tiều tụy hơn nhiều so với hình của báo chí đã thông tin trước đó” chị Mai Thị Hằng (người dân tới xem phiên tòa) chia sẻ.
Sau khi các bị cáo tới phiên tòa, hàng trăm người đổ dồn ánh mắt về phía Dương. Ai cũng tò mò muốn xem khuôn mặt của hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng. Cùng với đó người nhà của nạn nhân cũng tỏ ra phẫn nộ, có người khóc lớn gào to rồi ngất đi.
Trước vành móng ngựa, Dương và đồng bọ tỏ ra khá bình thản. Dương là người đầu tiên được tòa xét hỏi sau phần đọc cáo trạng.
Dương trả lời rõ ràng khi được tòa hỏi.
Khoác trên mình bộ áo màu nâu sẫm. Mỗi lần tòa hỏi, Dương đều trả lời lại một cách lưu loát và ít để mình bị vấp.
Trước câu hỏi vì sao Dương lại ra tay sát hại cả nhà ông Lê Văn M., Dương nghe rõ câu trả lời và nhìn về phía chủ tọa phiên tòa trả lời: “Do bị cáo bị mẹ của người yêu là Lê Thị Ánh L. ngăn cấm tình cảm nên quyết định lên kế hoạch để trả thủ”.
Trong quá trình khai về hành vi giết người, Dương thực hiện những câu trả lời lưu loát. Dương khai rõ từng chi tiết, cách thức giết người cung như khống chế làm nạn nhân không thể nào kháng cự lại.
Trong các cuộc đối t