Lời khẩn thiết của bà mẹ xin cho con được sống
Hơn một năm kể từ khi xảy ra vụ thảm sát chấn động tại Bình Phước , làm bốn người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ và 2 người cháu của ông Mỹ thiệt mạng, nhưng những tình tiết liên quan đến vụ án này vẫn luôn được quan tâm.
Ngày 18/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, hàng trăm người đã đến dự khán, phần vì tò mò, phần vì muốn tận mắt chứng kiến nhóm sát thủ máu lạnh.
Ngày 7/7/2015, ngày mà những người thân của ông Mỹ gọi là ngày định mệnh. Ngày 6 mạng người phải rời bỏ sự sống mãi mãi, bởi những hận thù, ích kỷ và lạnh lùng của một thanh niên từng được gia đình ông Mỹ coi như người thân. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang) đã lên kế hoạch giết cả nhà ông Mỹ để trả thù. Nhưng Dương không hành động một mình mà rủ thêm hai đồng bọn khác.
Nhóm sát thủ phải trả cái giá đắt nhất.
Ban đầu Dương rủ Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tham gia nhưng kế hoạch không thành. Sau đó, Dương rủ rê, lừa Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) cùng đi cướp tài sản lấy tiền chia nhau. Nhưng khi đến hiện trường, Dương hiện nguyên hình là một sát thủ. Hắn áp chế, đe dọa Tiến cùng thực hiện hành vi phạm tội với mình. Để rồi trong lúc không kiểm soát được hành vi, Tiến đã cùng Dương giết chết 6 mạng người vào đêm định mệnh ấy.
Tội ác của Dương, Tiến và Thoại không chỉ khiến các bị cáo phải trả giá, mà còn gây nên nỗi đau tột cùng cho biết bao người. Không chỉ là nỗi đau của những người bị hại, mà chính cha mẹ các bị cáo cũng chịu những sự dày vò, đau khổ vì hành vi tàn ác của con mình. Hôm diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Dương, Tiến và Thoại được dẫn giải đến tòa từ khá sớm. Ngồi sau vành móng ngựa, Dương vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Tiến và Thoại lại tỏ ra lo lắng. Bên dưới, bà Vũ Thị Thi