Dự kiến trong thời gian sớm nhất, vụ án sẽ được đưa ra xét xử điểm, làm gương cho những kẻ coi thường pháp luật.
Hung thủ Đặng Trần Hoài
Điên loạn sau cơn say
Theo kết luận điều tra, Đặng Trần Hoài (26 tuổi, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) sinh ra và lớn lên trong một gia đình kinh doanh buôn bán. Sau khi học hết phổ thông, Hoài ở nhà làm nghề bán nội tạng gà tại khu vực xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Do công việc làm ăn thường xuyên đi lại khu vực thôn Phú Đô (Mễ Trì) nên Hoài quen biết anh Trần Văn Thắng (SN 1986). Đến khoảng 9h30' ngày 29/7/2012, Hoài đi xe máy Air Blade, mang BKS 29T1 - 067.00 từ nhà mình đến nhà anh Thắng để ăn cưới em trai anh Thắng. Khoảng 13h cùng ngày, sau khi ăn cưới xong, Hoài không về nhà mà đi xe máy dọc theo đại lộ Thăng Long rẽ vào đường Hòa Lạc đi về hướng thị xã Sơn Tây.
Khi đi qua đoạn Km15 Đại lộ Thăng Long (thôn Trung Sơn, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), Hoài rẽ vào một quán bán hoa quả ven đường và mua 2 kg ổi rồi tiếp tục đi xe về hướng thị xã Sơn Tây. Khi được khoảng 500 mét, Hoài rẽ vào đường đất phía bên phải Đại lộ Thăng Long, do đường trơn nên bị đổ xe. Hắn dựng xe máy, gột vết bẩn trên quần rồi cởi áo, giầy thể thao vứt lại. Sau đó, hắn tiếp tục điều khiển xe máy rẽ vào đường thôn Cổ Liễn (xã Cổ Đông, Sơn Tây). Khi đi ngang qua quán cắt tóc của ông Nguyễn Văn Sỹ (SN 1948), Hoài thấy ông Sỹ đang cắt tóc cho khách, không để ý đến mình nên đã đi vào phòng trong nhà ông này, cởi quần dài và nằm trên giường được khoảng 10 phút. Tuy nhiên, khi phát hiện có người lạ bỗng nhiên vào nằm thườn thượt trên giường của con dâu, ông Sỹ đã đuổi Hoài đi. Lúc đó, Hoài vội vàng mặc quần vào và đi đôi dép nhựa màu vàng của nhà ông Sỹ rồi lấy xe máy đi về hướng UBND xã Cổ Đông. Khi qua trạm y tế xã Cổ Đông, Hoài dừng xe, định vào xin gạc để băng vết thương thì gặp chị Nguyễn Thị Mùi (SN 1966, là y sỹ trạm y tế) đang bán thuốc cho khách. Hoài không nói không rằng mà quay xe vội bỏ đi.
Khi đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền (SN 1982, trú tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Sơn Tây) thấy cổng mở, Hoài xuống xe (chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa) và đi qua cổng vào sân nhà anh Hiền. Hắn lấy một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng mặc vào người, rồi đi vào nhà. Lúc này, thấy hai cháu gái là Khuất Thu H. (SN 2004) và Khuất Mỹ Q. (SN 2008) đang ngồi xem tivi, Hoài nảy sinh ý định hiếp dâm cháu H. nên đã cầm tay cháu H. và nói: "Đi với chú". Cháu H. hỏi "đi đâu" thì Hoài trả lời: "Đi xuống bếp".
Bị kéo tay, cháu H. đành miễn cưỡng đi theo tên "yêu râu xanh". Khi đi qua khu vực giếng nước bên cạnh bếp, Hoài lấy một con dao phay dài 35,5cm, bản rộng 6cm, giấu ở sau lưng rồi lại dắt cháu H. đi lên nhà. Lúc này, cháu Q. thấy hung thủ kéo chị gái lôi đi xềnh xệch nên đã kêu khóc. Sợ lộ, hắn liền cầm dao chém nhiều nhát theo hướng từ trên xuống vào đầu, tay khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Hoài tiếp tục kéo cháu H. vào phía sau tủ, thực hiện hành vi đồi bại.
Khi Hoài đang thực hiện việc hiếp dâm cháu H. thì anh Khuất Xuân Phương (SN 1974, là anh trai anh Hiền) nghe thấy tiếng kêu đã đi từ nhà mình ở gần đó sang bên nhà anh Hiền. Khi thấy anh Phương đi vào nhà, Hoài không kịp mặc quần, cầm dao xông đến chém anh Phương một nhát qua tai trái xuống cổ rồi cầm theo dao bỏ chạy ra chỗ để xe máy trước cửa nhà anh Hiền. Do trước đó, chị Phan Thị Bình (vợ anh Phương) thấy chìa khóa xe máy vẫn cắm ở xe, nghĩ là do chủ xe quên sợ bị mất xe nên chị Bình đã rút chìa khóa xe. Hoài không có chìa khóa, liền bỏ chạy theo hướng xã Sơn Đông, Sơn Tây rồi trốn vào một vườn sắn bên trái đường và vứt bỏ lại con dao. Hoài cởi áo sơ mi đang mặc, buộc quấn ngang hông rồi lại chạy ra đường, với ý định cướp xe máy để bỏ trốn.
Nghe tiếng động, hàng xóm đã chạy lại, đưa hai cháu nhỏ đi cấp cứu. Lúc mọi người đưa cháu H. đi ngang qua chỗ Hoài đang lẩn trốn, Hoài đã xông ra đường chặn xe máy với ý định cướp xe bỏ chạy. Tuy nhiên, người dân đã kịp rút được chìa khóa xe, đồng thời chống lại Hoài. Không lấy được xe, Hoài tiếp tục chạy bộ. Thấy chiếc xe ôtô Kia Price CD5, BKS: 29M- 2076, do anh Bùi Việt Hùng (SN 1976, trú tại An Hòa, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều với tốc độ chậm nên Hoài chui qua cửa kính phải phía sau vào trong xe và nói: "Cứu cháu với". Thấy thái độ bất thường của Hoài, anh Hùng liền dừng xe, rút chìa khóa rồi xuống xe. Ngay sau đó, Hoài bị quần chúng nhân dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an. Còn cháu Q. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, cháu H. thì bị tổn thương tinh thần nặng sau khi bị Hoài giở trò đồi bại.
Sát thủ máu lạnh mong vợ tha thứ
Đối với con dao, sau khi gây án chạy vào vườn sắn, Hoài đã vứt con dao. Ngày 30/7/2012, một người dân địa phương phát hiện thấy con dao gần cổng nhà, đã giao nộp cho cơ quan công an. Tại Cơ quan điều tra, Đặng Trần Hoài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
Một cán bộ điều tra cho biết, khi mới bị bắt, Hoài còn tỏ thái độ dửng dưng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau ít ngày ngồi nghĩ lại những hành động thú tính của mình gây ra, hắn đã tỏ ra ăn năn, hối hận. Hắn bảo rằng: "Tội của em gây ra như thế nào thì em phải chịu, chỉ thương vợ con phải gánh nỗi nhục để đời mà thiên hạ rêu rao sau này. Điều mà em mong nhất bây giờ là được vợ tha thứ!".
Chí Công