Gửi Yến,
Tôi viết thư cho Yến khi đang công tác tại một trong những thành phố sầm uất bậc nhất Châu Á, nơi mà chỉ cần bước ra khỏi cửa, người ta có thể được chiêm ngưỡng những cô gái xinh đẹp với nhiều phong cách khác nhau, từ ngây thơ ngọt ngào cho đến kiêu sa, diễm lệ…
Ở thế giới mà chúng ta đang sống, nhan sắc là tấm vé thông hành của người phụ nữ. Ắt hẳn những người từng trải đều phải thừa nhận với tôi rằng một người đàn bà đẹp, dù kém thông minh vẫn luôn giành được nhiều ưu ái, cơ hội hơn những ai tài giỏi mà "kém sắc".
Hôm qua, một người bạn đã gửi cho tôi bài báo đưa tin về vụ tham ô tài sản do em gây ra, kèm theo lời đùa cợt:"Kiểm tra xem bà xã có ý định phẫu thuật thẩm mỹ không. Nếu có thì phải "chấn chỉnh" ngay nhé!"
Vũ Thị Hồng Yến đã nâng khống tổng lương của mình trong danh sách chi lương và phụ cấp của trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ, tham ô hơn 7,1 tỷ đồng ngân sách. Ảnh: NLĐ.
Đọc đi đọc lại bài báo đó, tôi vẫn không thể hiểu "phép màu" nào đã giúp một người phụ nữ "thong thả" chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ suốt từ tháng 7/2010 đến năm 2015 mà không bị phát hiện.
Tuy vậy, nhìn cảnh cộng đồng mạng đòi thay mặt chỉnh sửa “nhân cách” cho em, tôi không thể nhịn cười. Giá mà con người ta ai cũng tử tế, giàu văn hóa và đạo đức như cách họ thể hiện trên mạng xã hội thì tốt biết bao. Khi ấy, chúng ta chẳng cần tổn phí thì giờ tuyên truyền hay nghĩ ra các danh hiệu vô nghĩa để người tham gia giao thông tuân thủ luật giao thông đường bộ, khách du lịch không vứt rác thải bừa bãi trên đất du lịch, người mắc lỗi sẽ không cào mặt ăn vạ mà nhận sai ngay tức khắc…
Nơi tôi đang dừng chân nổi tiếng vì tỷ lệ thẩm mỹ cao nhất thế giới. Nỗi ám ảnh về vẻ bề ngoài còn là một mầm mống nguy hiểm dẫn tới những hành vi sai trái.
Trong đ