Ngày 24/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tín (SN 1999) 16 năm tù tội Giết người và Trương Minh Tuấn (SN 2000), cùng ngụ huyện Hòa Vang, 9 tháng 16 ngày tù về tội Che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, tối 5/4/2017, Tín cùng Trần Anh Tiên và một số người khác ngồi chơi ở vòng xoay Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Cùng lúc, Nguyễn Văn Huy (SN 1998) điều khiển xe máy chạy ngang và nẹt pô. Tiên liền lấy xe máy chở Tín đuổi theo.
Đuổi kịp Huy, Tiên hỏi: “Mi làm chi mà nẹt pô ghê rứa?”. Huy đáp: “Tao thích thì tao nẹt”. Nhận thấy người quen, Tiên trả lời: “Tao giết mi chừ”, rồi điều khiển xe quay về lại chỗ cũ chơi.
Bực tức vì lời nói này, Huy đi tìm Tiên để gây sự. Đến vòng quay, Huy liền lao vào, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Tiên. Nguyễn Văn Thành (anh ruột Huy) và Nguyễn Phan Anh G. (SN 1997, bạn Thành) thấy vậy cũng vào bênh vực Huy.
Thấy Tiên bị đánh, Tín rút dao bấm đã chuẩn bị sẵn đâm vào người Huy gây thương tích 23%. Cùng lúc, G. chạy đến đánh thì bị Tín dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong. Ngay sau đó, Tiên vội vàng dùng xe máy chở Tín rời khỏi hiện trường.
Tín gọi điện cho Tuấn và kể lại toàn bộ sự việc, nhờ đến hiện trường lấy giúp đôi dép, bao da đựng dao gây án. Tuấn làm theo và đưa những vật này cho Tín. Xong, Tuấn dùng xe máy chở Tín và Tiên đến nhà nghỉ lẩn trốn rồi mang con dao gây án về nhà mình cất giấu.
23h cùng ngày, Tín và Tuấn cùng bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Tại phiên tòa, Tín thừa nhận toàn bộ sự việc đã gây ra. Hắn cho biết, trong lúc tức giận, không kiềm chế được nên đã gây ra họa lớn cho G. và Huy cũng như cho chính mình. Suốt thời gian ngồi trong trại tạm giam, Tín hối hận rất nhiều.
Tín biết, chỉ vì sự tức giận và nông nổi của tuổi trẻ mà mình đã cướp đi mạng sống của một con người. Tín mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm lại cuộc đời và đến thắp cho nạn nhân một nén nhang tạ lỗi.
Trong khi đó, Tuấn cho biết lúc nghe tin bạn đâm người thì rất lo lắng. Tuy nhiên, khi ấy Tuấn không suy nghĩ được nhiều, chỉ là mong muốn giúp bạn. Tuấn không thể ngờ, chỉ vì muốn giúp bạn mà mình cũng phạm tội.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Tín là đặc biệt nguy hiểm. Chỉ vì chút tức giận, bị cáo đã gây ra cái chết của nạn nhân G. và gây thương tích nặng cho Huy. Do đó, cần có mức án nặng để giáo dục, răn đe. Riêng bị cáo Tuấn, khi biết Tín gây án, không trình báo sự việc với cơ quan chức năng mà tìm cách che giấu nên bị khởi tố tội Che giấu tội phạm là đúng người, đúng tội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định tuyên phạt mức án trên.