Thế là dân được nhờ!

Thế là dân được nhờ!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Đá: Tôi thì chỉ thấy dạo này mấy tay dân phòng tự quản ít đi giật đổ rau quả của mấy mẹ bán rong hơn mà tập trung làm "hàng đinh", thổi còi toen toét hướng dẫn bà con đi đúng phần đường. Khu nhà tôi vì thế mà đỡ tắc hẳn ông ạ!

Đen: Bị vợ đuổi ra khỏi nhà hay sao mà đến "canh đền" sớm thế ông?

Đá: Ông nghĩ ai cũng dữ dằn như "sư tử" nhà ông chắc? Nay tôi đề phòng, vừa nghỉ Tết dương lịch xong, bà con thập phương lại nô nức về Thủ đô đi làm, đi học, sợ tắc đường cả tiếng đồng hồ nên "xin phép vợ cho đi làm sớm". Nhưng ai ngờ, trừ mấy chỗ thắt cổ chai - "tắc kinh điển" ra thì đi ngon re…

Đen: Công nhận, dạo này nạn tắc đường cũng đỡ nhiều. Nhưng ông biết vì sao lại thế không?

Đá: Tôi thì chỉ thấy dạo này mấy tay dân phòng - tự quản ít đi giật đổ rau quả của mấy mẹ bán rong hơn mà tập trung làm "hàng đinh", thổi còi toen toét hướng dẫn bà con đi đúng phần đường. Khu nhà tôi vì thế mà đỡ tắc hẳn ông ạ!

Đen: Thế ông không để ý thấy dạo này Công an Hà Nội với "kim chỉ nam: Luật pháp bất vị thân", với hàng loạt tổ công tác chuyên đi "bắt" xe ô tô đỗ ở lòng đường sai quy định à? Bớt hẳn tình trạng xe xịn - biển đẹp nghênh ngang thích đâu đỗ đó, dân tình: Sướng!

Đá: Còn các nhà hàng lại đang "phát sốt" vì không còn chỗ đỗ xe lòng đường, vỉa hè cho khách kiểu "bao sân" như trước nữa, trong khi "mùa liên hoan tổng kết" đang đến đoạn cao trào…

Đen: Tôi thì cứ "mê mẩn" với việc đoàn thanh tra liên ngành của Hà Nội ra quân chấn chỉnh lại việc chiếm dụng, băm nát vỉa hè, lòng đường làm bãi đỗ xe, làm khổ người dân mấy năm qua. Rõ ràng, gần tháng trở lại đây lòng đường, vỉa hè nội đô cứ như đang rộng ra…

Đá: Chứng tỏ sự "kêu gào" của báo chí cũng có tác dụng đấy chứ ông nhỉ?

Đen: Tất nhiên, thời đại của thông tin đại chúng mà, thích "điếc" cũng… không cho điếc! Mà càng giả điếc càng dễ bị "dội bom tấn" nên tốt nhất là "xử lý nhanh cho gọn"!

Đá: Hề hề, thế là bà con được nhờ, ông nhỉ?!

Vân Trịnh