Thích thú với khung cảnh thuyền ghe tấp nập ở chợ nổi Ngã Năm sáng 30 Tết
Nguyễn Thị Lan Hương
Thứ 2, 04/02/2019 | 08:00
0
Ngay từ tờ mờ sáng 30 Tết, chợ Nổi Ngã Năm (tỉnh Sóc trăng) đã nhộn nhịp huyên náo, thuyền ghe mua bán tấp nập. Ai cũng mong nhanh bán hết những chuyến hàng cuối năm để kịp về đón Tết cùng gia đình.
Cũng như các chợ truyền thống khác, chợ nổi Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) những ngày giáp Tết đang bước vào giai đoạn tất bật. Sau thời điểm 23 tháng Chạp, chợ Ngã Năm hầu như họp từ sáng đến tối. Ghe đi bổ hàng thì đổ về các nẻo kênh, rạch nhỏ, còn ghe lớn thì đậu đâu đó chờ dỡ đủ hàng để đi tiếp về các chợ xa.
Qua thời gian, đường sá được cải thiện, nhiều khu chợ nổi ở miền Tây đã không còn hoạt động, có chợ đã chuyển đổi du lịch hóa. Chỉ có Ngã Năm là còn nguyên vẹn, thuần chất và chưa chịu nhiều tác động của du lịch”.
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đến chùa Ngọc Hoàng (đường Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP HCM) để dâng hương cúng bái cầu tài lộc, con cái, tình duyên.
Tối 1/2, thành phố Cần Thơ đã khai mạc Đường hoa nghệ thuật mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Được thực hiện trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ có chiều dài 310m, từ 80.000 chậu hoa tươi với chủ đề: “Cần Thơ 15 mùa hoa”
Theo tổng cục Thống kê (bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 1/2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.501,8 nghìn lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, hứa hẹn một năm mới nhiều thành công của ngành du lịch Việt Nam.
Với ngoại hình điển trai cùng nhiều vai diễn ấn tượng, nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì nam diễn viên này gặp phải tai nạn bất ngờ và đã phải trải qua 20 lần phẫu thuật năm 2017.
Nghệ sĩ Vân Dung không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng mà còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.