Đối tượng Phạm Nguyễn Ngọc Lan (tên gọi khác là Pha, SN 1989, ngụ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, tỉnh Long An)
Công an xác định, vừa học xong lớp 8, cô bé hồn nhiên thơ ngây này đột ngột rời bỏ ghế nhà trường, ở nhà phụ gia đình buôn bán. Những lúc rảnh, cô thường cùng bạn bè lêu lổng rồi đi làm tiếp viên cho các quán giải khát ở nhiều nơi.
Khoảng cuối năm 2010, Lan bắt đầu quan hệ yêu đương với Huỳnh Hữu Phương (tên gọi khác là Cửng, SN 1975, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP. Tân An). Phương là chàng trai ăn chơi sành sỏi, không nghề nghiệp. Câu chuyện tình của cô tiếp viên quán cà phê và anh chàng lãng tử "vô công rỗi nghề" nảy nở và phát triển khá nhanh và mạnh mẽ. Họ thuê phòng trọ để sống với nhau theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng ", dù Lan biết Phương là đối tượng nghiện ma túy.
Theo lời khai của Lan, chẳng rõ sức mạnh tình yêu mà "chàng" mang đến như thế nào mà "nàng" bất chấp tất cả. Những lúc nhìn bạn tình "đói thuốc" vật vã, "em cảm thấy đau lòng lắm". Thế là Lan nảy ra ý định "dĩ độc trị độc": Mua bán cần sa kiếm lời cho bạn trai sử dụng.
Lan chủ động bày vẽ ra ý định và cách thức, được Phương đồng ý cùng thực hiện việc mua bán cần sa. Lần đầu tiên thực hiện "phi vụ" là vào tháng 4/2011, Phương chở Lan đến Quận 1 (TP. HCM) mua của một phụ nữ lạ 4 gói cần sa, mỗi gói giá 25 ngàn đồng, mang về nhà trọ, phân ra thành nhiều tép nhỏ để bán cho các con nghiện và để lại một phần cho Phương sử dụng. Tiếp theo sau đó, Lan hàng chục lần đi một mình mua cần sa, mỗi lần từ 200 ngàn đồng đem về phòng trọ, chia ra thành nhiều gói nhỏ để bán cho con nghiện, thu lợi hàng triệu đồng.
Với hàng chục chuyến mua bán cần sa, thị Lan thu được hàng triệu đồng tiền lãi, đồng thời giúp người tình thường xuyên "no thuốc", thoát khỏi cảnh bị cơn nghiện hoành hành vật vã như trước đây. Thị Lan "phấn khởi" trước "công việc làm ăn mới" của mình, bất chấp việc làm ấy vi phạm pháp luật và càng làm cho Phương bị nghiện nặng hơn. Ngày 11/5/2011, sau khi đi mua cần sa về phân ra nhiều gói nhỏ, Lan đưa cho Phương 2 gói đi "giao hàng" thì bị công an bắt quả tang.
Qua đấu tranh khai thác, Lan và Phương thừa nhận hành vi nhiều lần mua bán cần sa cho nhiều con nghiện để kiếm lời và cho Phương sử dụng cần sa. Hành vi ấy đã cấu thành tội "mua bán trái phép ma túy". TAND TP Tân An vừa đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường 3, TP Tân An vào ngày 25/6, tuyên phạt Phạm Nguyễn Ngọc Lan 8 năm tù, Huỳnh Hữu Phương 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Tâm Linh