Đen: Nhọc quá ông ạ! Chỉ vì sáng không xem dự báo thời tiết mà giờ mua việc vào người.
Đá: Ăn mặc phong phanh nên trúng gió?
Đen: Không. Trời rét, nhà trường thông báo nghỉ học nên phải vác thằng cu đến cơ quan.
Đá: À tưởng gì. Con bé nhà tôi cũng phải gửi nhờ hàng xóm trông hộ đây.
Đen: Cứ lạnh lâu như này thì ối nhà có con nhỏ chật vật.
Đá: Chỗ tôi có người phải xin nghỉ phép, nghỉ không lương để ở nhà trông con đấy.
Đen: Có phải ai cũng làm việc ở nhà được đâu. Mà cứ nghỉ ầm ầm thế thì loạn mất!
Đá: Khổ thân bọn nhóc, lạnh thế này đi học không được, nghỉ cũng không xong.
Đen: Kể ra cứ chịu khó đến trường, lớp có điều hòa ấm, các cô trông cho bố mẹ yên tâm có phải hơn không.
Đá: Ở thành phố thôi chứ nhiều nơi lớp học thông thống, gió không lùa vào là may rồi chứ mơ gì điều hòa.
Đen: Ông quên là trẻ em ở những nơi khó khăn, đặc biệt là vùng cao chịu lạnh giỏi thế nào à?
Đá: Nói như hâm. Đấy là quen rồi, chứ đây đùng một phát rét sâu thì ai mà chịu được.
Đen: Phải học tập trẻ em ở Nhật, rèn luyện sức chịu đựng từ khi còn bé xíu.
Đá: Cái lạnh ở bên ấy không buốt như bên mình. Vả lại việc đi học cũng tiện nữa.
Đen: Thế mới bảo phải vượt khó vượt khổ. Hãy nhìn bài học của các cầu thủ U23 nước mình trong trận chung kết đi.
Đá: Thời tiết này bọn trẻ dễ ốm lắm! Mang đến trường mà lây cho các bạn thì còn mệt hơn.
Đen: Nếu đợt lạnh kéo dài thì chẳng nhẽ bố mẹ cứ phải ở nhà trông con suốt à?
Đá: Ông chuyển nhà vào miền Nam mà sống.
Đen: Hình như vẫn có trường tiểu học nhận hay sao ấy nhỉ, các thầy cô vẫn “trực chiến” đấy chứ.
Đá: Chỉ là khuyến cáo nên cho trẻ nghỉ thôi chứ có ai bắt buộc đâu. Học sinh đến trường thì vẫn trông bình thường.
Đen: Cũng tùy trường. Hên xui.
Đá: Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.
Đ.Đ