Những ngày qua, báo điện tử Người Đưa Tin liên tục nhận được nhiều đơn cầu cứu của các nạn nhân về việc bị đối tượng nước ngoài giả tặng quà để lừa đảo trên mạng xã hội facebook.
Theo nội dung trình báo, các đối tượng là người nước ngoài làm quen với bị hại trên mạng xã hội facebook.
Hai bên nói chuyện, trao đổi với nhau về tâm tư tình cảm rất thân thiết. Sau đó, đối tượng nước ngoài đề nghị tặng cho bị hại những đồ vật có giá trị rồi chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam.
Các đối tượng nước ngoài này sẽ cấu kết với một số đối tượng Việt Nam giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay,… gọi điện cho bị hại thông báo lô hàng chuyển từ nước ngoài về cho bị hại đang bị giữ tại sân bay và đề nghị bị hại nộp tiền phí chuyển phát nhanh, phí hải quan, tiền thuế lô hàng vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam do đối tượng cung cấp để được nhận hàng.
Đối tượng nước ngoài Clement Alphard giả tặng quà về cho chị T.
Trao đổi với chị N.T.T. (41 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Khoảng đầu tháng 10/2015, tôi đang lướt xem facebook thì bất ngờ một đối tượng nước ngoài tên là Clement Alphard nhảy vào nói chuyện làm quen.
Bản thân tôi đã khoảng 6 – 7 năm nay không sử dụng tiếng Anh nên nghĩ thôi thì làm quen để rèn luyện vốn Anh ngữ của mình. Clement Alphard giới thiệu ông ta là người Anh và đang sống tại Scotland. Sau một thời gian nói chuyện, Clement Alphard nói cảm mến tôi nên ngỏ ý muốn tặng tôi một món quà để tăng thêm tình thân thiết”.
Để thuyết phục chị T., Clement Alphard cho chị T. xem cả biên lai.
“Thế là, đến ngày 14/11, tôi nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ xưng tên Nguyễn Thị Bạch Mai làm