Ngày 23/3, sau một ngày được chuyển viện từ Bệnh viện Hàm Tân vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Sáng cùng ngày, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Kim Chung, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Hiện tình trạng sức khỏe của ông Huỳnh Văn Nén đang diễn biến tốt, tiên lượng ổn và không cần phải phẫu thuật”
Qua đó, bác sĩ Chung thông tin rằng, ông Nén nhập viện vào lúc 21h40 ngày 22/3 trong tình trạng tỉnh chậm, ít nói và chân tay bị thương.
Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã chụp citi (CT) cho ông Nén và phát hiện có tụ máu ở phần dưới não và phần thái dương. Xương sọ không có dấu hiệu tổn thương. Tay trái của ông Nén cũng bị gãy xương đòn.
Ông Nén nhập viện trong tình trạng có dấu hiệu của chấn thương sọ não, mê sảng
Bác sĩ Chung cũng cho biết thêm: “Trường hợp tụ máu não là những ca nặng, bệnh viện vẫn đang tiến hành điều trị bằng thuốc và chưa tới mức phải phẩu thuật đối với ông Nén.
Tiên lượng bệnh tình của ông đang tiến triển tốt, sức khỏe dần ổn định, dự kiến trong khoảng 10 ngày ông có thể xuất viện và điều trị tại cơ sở y tế gần nhà”.
Tình trạng sức khỏe của ông Huỳnh Văn Nén đã dần ổn định trở lại
Có mặt tại bệnh viện và chăm sóc chồng mình, bà Nguyễn Thị Cẩm kể lại: “Do ở lâu năm trong tù, đi lại vất vả, khi nào hay muốn đi thăm bạn bè ông Nén đều phải nhờ người chở đi. Ông sợ phiền hà nên quyết định tập chạy xe máy. Chiều ngày 22/3, một người bạn điều khiển chiếc xe tay ga tới nhà thăm và dựng phía trước thì ông Nén ngỏ ý mượn chạy”.
“Chồng tôi mới chạy ra khỏi nhà được vài mét thì bị té ngã, người đập mạnh xuống đường rồi ngất lịm. Hoảng hốt, khi phát hiện sự việc, con trai tôi và một số người dân đã chạy lại và đưa chồng tôi